![]() |
Mai Phương không thích nhắc nhiều đến bạn trai. Ảnh: Hoàng Hà. |
Rất kiệm lời khi nói về bạn trai của mình, Phương tâm sự: "Chuyện yêu đương thì ai cũng muốn bộc lộ, nhưng chúng tôi còn trẻ nên không muốn nói nhiều về mình. Hơn nữa, khi yêu ai, tôi cũng xác định lâu dài, nên sợ nói trước bước không qua". 20 tuổi với Phương là còn quá trẻ để nghĩ về hôn nhân nhưng cô cũng tiết lộ sẽ lập gia đình trước năm 30 tuổi.
Ba mẹ chia tay nhau từ năm lên 10, lại là chị cả của một cô em gái kém mình đến 13 tuổi nên Phương tỏ ra khá "người lớn" trong suy nghĩ và hành động. Phương thích mẫu người đàn ông chín chắn và biết nghĩ sâu xa. Bạn trai chỉ hơn cô 3 tuổi nhưng tính điềm đạm và chững chạc hơn so với tuổi. "Tôi thấy thoải mái và được che chở khi ở bên anh ấy”, Phương chia sẻ.
Tự nhận mình ham chơi nhưng cô gái nhỏ nhắn này lại rất chú trọng đến nữ công gia chánh. Nấu ăn với Phương không chỉ là chuyện thường ngày mà còn là đam mê. Bố mẹ chia tay nhau, Phương sống với bà ngoại từ lúc bé, cô đảm đương hết chuyện nội trợ. "Trừ những hôm tập luyện quá bận rộn không về được, còn lại thì ngày nào tôi cũng nấu ăn cho bà. Bà chiều tôi lắm nhưng tôi nghĩ nếu mình tự tay làm mọi việc thì sau này tự tin hơn trong cuộc sống gia đình", võ sĩ wushu tâm sự.
Phương học nấu ăn từ rất sớm, bởi mẹ Phương là một phụ nữ truyền thống, luôn hướng dẫn con gái việc bếp núc. Vì thế, mẹ rất yên tâm mỗi lần Phương tập luyện hay thi đấu xa nhà. Phương thường mày mò cách làm món mới trên sách báo để thực hành. Phương khoe: "Valentine vừa rồi, tôi tự tay làm một thỏi chocolate độc đáo cho bạn trai. Tôi thường tặng cho bạn bè, người thân những món quà do chính tay mình làm".
![]() |
Mai Phương thích tự tay làm quà tặng bạn bè và người thân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngoài đam mê nấu nướng, cô gái có gương mặt baby còn có một sở thích khác là sáng tác truyện và đóng phim. Những mẩu chuyện nhỏ Phương viết từ ngày còn bé xíu như một quyển nhật ký ghi lại những cảm xúc của mình. Sống trong môi trường nhiều con gái, lại bị sức ép về giải thưởng, Phương không tránh khỏi những hiểu lầm hay rơi vào trạng thái cô đơn. Những lúc như vậy, cô thường sáng tác truyện, như một cách để giãi bày và làm nhẹ lòng mình.
Tính mơ mộng nên Phương rất nhạy cảm và nhanh nước mắt. Có những lần thi đấu xa, Phương khóc suốt vì nhớ nhà dù bạn bè động viên rất nhiều. Hay những lần thất bại, không giành được giải cao như mong muốn, Phương có thể òa khóc ngay tại sân đấu. ‘Những lúc như thế bạn bè thường mua kem để dỗ dành tôi, vì món khoái khẩu của tôi là kem mà”, Phương nhí nhảnh chia sẻ.
Đóng phim cũng là một sở thích nhưng Phương không dám mơ sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, bởi cô biết sức lực và khả năng của mình đến đâu. "Năm ngoái tôi có được mời đóng một đoạn nhỏ trong vở kịch dành cho thiếu nhi của ĐTH Hà Nội. Vai của tôi là một hiệp sĩ tuổi teen, tôi chỉ diễn vài cảnh võ thuật nhưng rất thú vị", Phương chia sẻ. Nhà vô địch wushu thích đóng những vai có sử dụng đến chuyên môn của mình, thích xem phim võ thuật và rất say mê cặp đôi Ngô Thanh Vân- Jonny Trí Nguyễn của Việt Nam.
Phương bảo, đóng phim vất vả lắm nhưng rất vui, mang lại nhiều cái mới mẻ cho một người chỉ biết đến tập luyện như Phương. "Nếu có một lời mời đóng phim có liên quan đến chuyên môn thì tôi sẵn sàng", Phương quả quyết. Xem xong bộ phim "Bẫy rồng", cô mê tít những cảnh võ thuật của Ngô Thanh Vân. Ngoài ra, cô cũng hay tìm xem các phim hành động nước ngoài.
Say mê phim võ thuật là thế nhưng khi được hỏi có theo nghiệp diễn viên sau khi giải nghệ, Phương lại quả quyết: "Tôi sẽ không từ bỏ wushu, tôi sẽ cố gắng hết sức đến khi nào có thể. Sau này tôi muốn trở thành HLV wushu hoặc cô giáo dạy thể dục".
Theo đuổi bộ môn wushu hơn 15 năm, một quãng thời gian không ngắn cộng với nhiều lần bị chấn thương đầu gối, cũng có lần, Phương nghĩ đến chuyện giải nghệ sớm, nhưng ý nghĩ đó cũng qua nhanh. Trước Tết Nguyên đán 2009, Phương đã được phẫu thuật đầu gối tại Việt Nam, phải mất 4 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Mẹ và bà khuyên Phương bỏ nghề, bởi thấy vất vả quá, nhưng Phương vẫn quyết tâm luyện tập. Với Phương, khó khăn thế nào cũng không khuất phục được một khi cô đã say mê và theo đuổi.
Phương Anh