
Bà Ma Yuping, mẹ của Zhang Zhichao, khóc trong ngày con trai được thả tự do hồi tháng 1/2020. Ảnh: asiaone.
Tòa án nhân dân Trung cấp Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, hôm 26/1 thông báo quyết định bồi thường cho Zhang Zhichao, 31 tuổi, trên tài khoản WeChat, cho biết số tiền bồi thường 3,32 triệu Nhân dân tệ được thông qua sau vài lần thương lượng với Zhang và các luật sư đại diện của anh. Quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ tới khoảng thời gian dài mà Zhang bị giam giữ, sự tổn hại về tinh thần và mức sống trung bình tại địa phương.
Vụ án của Zhang bắt đầu hồi tháng 1/2005, khi một cô gái đột nhiên mất tích. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy ở nhà vệ sinh trường cấp ba huyện Linshu. Zhang, khi đó 16 tuổi, bị xem là nghi phạm và bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
Tháng 3/2006, tòa án trung cấp kết án Zhang tội cưỡng hiếp và tuyên án tù chung thân.
Một người đàn ông khác là Wang Guangchao, bạn học cùng lớp của Zhang và được cho là đã giúp Zhang che giấu hành vi phạm tội, cũng bị kết án 3 năm tù và 3 năm ân xá.
Zhang khẳng định anh bị tra tấn khi bị cảnh sát thẩm vấn. Sau khi mẹ Zhang liên tục gửi đơn kháng cáo, Tòa án nhân dân Tối cao, tòa án cao nhất Trung Quốc, đã yêu cầu Tòa án Nhân dân Cấp cao Sơn Đông xét xử lại vụ việc này vào cuối năm 2017.
Tháng 1/2020, Zhang được tuyên vô tội, do các bằng chứng trong vụ án chưa đủ thuyết phục để chứng minh anh là thủ phạm trong cái chết của cô gái.
Hướng Dương (Theo Asia One)