Mới 31 tuổi nhưng Lê Thanh Hải đã "có số má" ở vùng đất ven biển Nông Cống (Thanh Hóa). Không nghề nghiệp từ nhỏ, Hải bắt đầu vào đời bằng một ki-ốt cầm đồ. Cũng nhờ cái ki-ốt này mà Hải nhanh chóng phất lên, thu nạp được nhiều đàn em choai choai mới lớn, thích ăn chơi nhưng thiếu tiền và sẵn sàng liều mạng.
![]() |
Ông trùm Lê Thanh Hải. Ảnh: T.L |
Sau khi tiệm cầm đồ kiêm điểm trung chuyển lô đề bị công an sờ gáy, Hải nhận thấy rất nhiều người dân ở vùng biển bãi ngang giàu lên với nghề làm mắm cáy xuất khẩu nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Khi Hải mở cơ sở thu mua, chế biến mắm cáy, nhiều người đã ngờ ngợ bởi Hải không am hiểu về thị trường cũng như công thức làm mắm.
Mặc dù vậy, Hải có đường làm ăn riêng, đám đệ tử trước đây vẫn được Hải trọng dụng bằng cách trang bị hung khí nóng, sẵn sàng chèn ép và "xử đẹp" những thương lái nào không đến nhập hàng cho Hải. Nhiều bà con vùng biển xứ Thanh mỗi khi nhắc đến tên Hải là khiếp vía, ngoan ngoãn đưa hàng đến nhập cho Hải mà không dám hé răng tố cáo.
Thậm chí, Hải còn giở các trò như ăn chặn, quỵt tiền nguyên liệu cáy của các thương lái sau mỗi lần nhập hàng, sẵn sàng cho vay nóng với lãi suất "khủng" cho những ai cần tiền và dùng hàng nóng để xiết nợ một cách trắng trợn. Một số thương lái đã bị Hải cho đàn em vác súng đến nhà để uy hiếp và xiết nợ, nhiều người khác bị chặn đánh trên đường đi nhập cáy. Trong số này, có người bị Hải "xử đẹp" bằng cách cắt gân chân, vứt ra nghĩa địa...
![]() |
Lệnh truy nã toàn quốc với ông trùm Lê Thanh Hải. Ảnh: T.L |
Trong số những tiểu thương mắm cáy ở vùng ven biển huyện Nông Cống, gia đình ông chủ Đỗ Phát Lai, trú xã Tế Nông từ lâu nay không phục và cũng không hợp tác với cách làm ăn côn đồ của Hải. Hải đã nhiều lần cho đàn em đến nhà ép ông Lai phải hợp tác, nhập hàng cho Hải nhưng bất thành. Đêm 18/5, khi cả nhà ông Lai đang ngồi xem TV thì Hải chỉ đạo đám đệ tử bịt mặt mang mã tấu vào nhà chém ông Lai chết ngay tại chỗ.
Biết ông Lai đã chết, bọn chúng tiếp tục truy sát vợ và con trai ông rồi bỏ trốn trong đêm tối. Được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, vợ và con ông Lai may mắn thoát chết trong gang tấc.
Khi nghe đàn em báo cáo đã giết chết ông chủ Lai và chém trọng thương vợ, con, Lê Thanh Hải rụng rời chân tay, xách hành lý bỏ trốn trong đêm tối. Sau khi bỏ lên Thọ Xuân rồi sang huyện Vĩnh Lộc, Hải nhận được tin đã bị truy nã toàn quốc. Để trốn lệnh truy nã, ông trùm mắm cáy liền bắt xe vào Nghệ An rồi sang Hà Tĩnh thuê phòng nghỉ ở khách sạn Hoàng An. Hải tính sẽ chờ xe trốn vào Tây Nguyên nơi rừng núi hoang vu và có rất nhiều người dân gốc Thanh Hóa sinh sống ở đó.
Rạng sáng 7/6, một tổ công tác bí mật áp sát khách sạn, kiểm tra phòng 315 và quật ngã tên Hải khiến hắn không kịp trở tay.
Sau khi Hải bị bắt, cảnh sát xác định thêm hung thủ bịt mặt gây ra vụ chém người toán loạn trong đêm là Vũ Quốc Cường (34 tuổi) trú ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Cường là đại ca quê lúa, có 3 tiền án và mới ra tù về, rất hung hãn, hiếu chiến và bất chấp tất cả. Khi thấy đại ca Hải bị bắt, biết rằng hành tung mình đã bị lộ nên Cường đã bắt xe đò từ Hà Nội vào miền Nam để trốn.
![]() |
"Đại ca" Vũ Quốc Cường (áo vàng) được dẫn giải bằng máy bay từ miền Nam về Nghệ An. Ảnh: T.L |
Lần theo các dấu vết, ngày 20/6, tổ trinh sát ập Công an Thanh Hóa ập vào một nhà dân ở khu vực hẻo lánh giáp ranh giữa Đồng Nai và Vũng Tàu bắt tên Cường khi hắn đang ngủ và dẫn giải về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.
Nghe tin ông trùm Lê Thanh Hải và đại ca Cường "Thái Bình" bị cảnh sát bắt, người dân vùng biển bãi ngang Thanh Hóa thở phào nhẹ nhõm, họ đã chờ đợi ngày "tập đoàn" côn đồ núp bóng thương nhân buôn bán mắm cáy này trả giá cho hành động của chúng từ lâu rồi.
Thùy Linh