![]() |
Ảnh minh họa. |
Ngày 1/7, Công an Hà Tây phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ đã khám phá và bắt khẩn cấp 5 thanh niên liên quan đến vụ cướp không thành xảy ra tại công ty chế biến thức ăn gia súc, đóng trên địa bàn Tiểu khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai. Nhóm cướp này có sử dụng mìn tự tạo và súng nhựa.
Trong đó, cơ quan điều tra xác định Trần Trọng Linh (21 tuổi) là chủ mưu đưa ra kế hoạch cướp và một mình thực hiện với sự trợ giúp của Nguyễn Văn Tuyến (18 tuổi), Vương Như Lê (22 tuổi), Bùi Văn Tuấn (19 tuổi) và Hoàng Công Phú (18 tuổi) đều trú tại Lương Sơn, Hòa Bình.
Theo khai nhận của Linh và đồng bọn, khoảng 8h ngày 30/6, Linh đi xe máy không biển kiểm soát chở Tuấn và Phú đến nhà Tuyến. Một lúc sau, Lê cũng tới gặp Tuyến. Tại đây, Linh rủ cả nhóm đi cướp và được sự hưởng ứng nhiệt tình. Mục tiêu nhóm cướp nhắm đến là công ty chế biến trên. Sau đó, nhóm Linh phân công nhau để dễ bề thực hiện hành vi cướp.
Theo sự phân công, Tuấn sẽ vào công ty để quan sát xem nơi nào có nhiều tiền rồi gọi cho Linh đến. Trước đó, Tuấn làm bốc vác tại công ty này nên ra vào dễ dàng nên được đồng bọn tin tưởng giao cho nhiệm vụ hoa tiêu. Tuyến chở Tuấn rồi thả bạn lại quan sát còn mình thì về đợi tin tức.
Khoảng 11h cùng ngày, sau khi quan sát kỹ lưỡng, thấy quầy thu ngân của công ty là nơi có nhiều tiền nên Tuấn gọi điện về báo cho Linh biết với sự mô tả chi tiết về đặc điểm vị trí của chỗ này. Nhận được "mật báo", Linh trang bị mũ bảo hiểm, đeo một chiếc ba lô bên trong có chứa 4 quả mìn tự tạo, một quả lựu đạn tập có kíp nổ, một khẩu súng nhựa rồi phóng xe đến địa điểm.
Gần 20 phút sau, Linh đi xe đến công ty, dựng xe trước cổng bảo vệ và đi thẳng vào bên trong. Qua phòng bảo vệ, Linh cho nổ một quả mìn tự tạo. Đến trước phòng thu ngân, anh ta tiếp tục cho nổ quả thứ hai. Nghe tiếng nổ, mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.
Trong lúc hỗn loạn, Linh đột nhập vào phòng thu ngân, dùng súng nhựa khống chế một nữ nhân viên, đe dọa giết và đòi đưa tiền. Nạn nhân nói không có nhưng tên cướp vẫn gí súng khống chế và lục soát trong phòng. Linh không lấy được gì liền bỏ chạy ra ngoài cổng bảo vệ và lên xe máy bỏ trốn. Đến địa phận Nhuận Trạch, Lương Sơn, Linh bỏ lại xe máy, mũ bảo hiểm rồi trốn lên đồi chè gần đó.
Tang vật, hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý.
Việt Dũng