Nếu quen nhau là sự tình cờ thì yêu và cưới nhau là duyên nợ. Giờ đây mình nghĩ hai từ "duyên nợ" là có thật. Lần đầu gặp nhau, hai đứa ở hai vị trí khác nhau, không đứa nào nghĩ người đối diện là một nửa của mình. Rồi thời gian trôi qua mỗi đứa có một cuộc sống và công việc của riêng mình, nhưng định mệnh khiến xui mình gặp lại nhau, như anh nói: "Đúng lúc".
Một lần trò chuyện, anh nói: "Nếu em đồng ý, anh thưa ba mẹ qua hỏi cưới em nhé". Em vờ đi nói: "Anh đùa" và cười. Một năm qua với biết bao trở ngại, khó khăn, mình cùng nhau vượt qua, vượt qua cái tôi của chính bản thân hai đứa và giờ đã nên vợ chồng. Một năm không phải là dài để có thể hiểu nhau nhiều, nhưng khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, thật bình yên đủ khẳng định mình yêu nhau như thế nào. Và đó là điều quý báu nhất cho chúng mình nâng niu, trân trọng.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.