Vụ việc xảy ra vào lúc 13h ngày 7/1 tại khu nhà trọ số 67A, ấp 1B, xã An Phú, Thuận An, Bình Dương. Võ Tấn Lời (21 tuổi, quê ở Bến Tre) và chị Lê Thị Hoa (17 tuổi, quê ở Thanh Hóa, gặp nhau tại Bình Dương và đem lòng yêu thương.
Tình cảm đang mặn nồng, Hoa nói với người yêu là phải về quê có việc và ở lại ăn Tết luôn. Nghĩ bạn gái muốn bỏ mình nên tính chuyện về Thanh Hóa, Lời tỏ ra hậm hực. Giữ Hoa ở lại không được, Lời dùng dao nhọn đâm vào ngực nạn nhân. Sau đó, hắn dùng khăn siết cổ Hoa đến chết rồi kéo xác vào nhà vệ sinh tại khu trọ của mình để giấu.
Giết người yêu xong, Lời uống 25 viên thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết. Đến 21h cùng ngày, bạn ở khu trọ chỗ tên này phát hiện Lời đang hôn mê liền đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Công an huyện Thuận An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Tấn Lời và bàn giao hồ sơ cho PC14 Công an Bình Dương thụ lý.
Việt Dũng