![]() |
Ảnh minh họa. |
Người phụ nữ 66 tuổi được mổ cách đây 5 tháng. Sau ca phẫu thuật ở một bệnh viện ở thành phố Ivancice, bà liên tục chịu đựng những cơn đau ở vùng bụng. "Không ai giúp tôi cả và tôi không thể sống như vậy tới cuộc đời. Tôi đã uống thuốc, uống một cốc rượu và treo cổ", bà Kopeckova chia sẻ.
Cách đây hơn một tuần, các bác sĩ phát hiện ra dụng cụ mổ trong bụng bà và lấy nó ra. Bà Kopeckova dự định sẽ đòi bồi thường cho sai phạm này. Theo Reuters, bệnh nhân này cho biết, các nhân viên định giấu mọi chuyện khi nói không có vật lạ gì trong bụng bà. Trước đó, bà Kopeckova cũng đã đề nghị được chụp X-quang sau khi cảm thấy quá đau đớn.
Giám đốc Bệnh viện Ivancice, Jaromir Hrubes, cho biết, các nhân viên y tế đã tuân thủ nghiêm ngặt quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, một nhân viên của bệnh viện cho biết, những người liên quan tới ca mổ sẽ bị kỷ luật.
Ban Mai