Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, dân nghiện đã rỉ tai nhau về mối hàng "đảm bảo chất lượng" của một người mang từ Lào về bán tại khu vực biên giới và trên địa bàn huyện Hương Sơn.
Thông tin trên được các lực lượng phòng chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan Hà Tĩnh điều tra. Sau một thời gian theo dõi, nhân vật trên được xác định là Nguyễn Hữu Phú còn gọi là Phú "Bạc Liêu".
Kế hoạch vây bắt Phú được các lực lượng chức năng chuẩn bị phương án một cách chi tiết. Vào lúc 13h10 ngày 23/12, sau khi nhận được tin báo Phú đã xuất hiện tại cửa khẩu Lào, Ban chuyên án nhanh chóng triển khai và lấy lực lượng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo làm nòng cốt, phục bắt tên này khi đang giao hàng tại gần cột mốc biên giới Việt - Lào.
Nguyễn Hữu Phú, 31 tuổi, quê ở ấp Chà Bàng 1, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, sống tại Lào. Phú khai, người trực tiếp nhận hàng của Phú có tên là Duy, nhưng do địa bàn rừng núi hiểm trở nên tên Duy đã trốn thoát.
Sau khi chuẩn bị "hàng" xong và gói cẩn thận vào một túi nilon màu xanh, Phú đã nhét vào trong áo đứa con trai mới 3 tuổi nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng kiểm soát. Hắn dặn với vợ của mình là Trần Kim Tuyền dắt tay con qua cửa khẩu, không quên dặn vợ là chú ý kẻo rơi túi nilông.
Khi qua được cửa khẩu sang Lào, Phú đã lấy túi đồ này và giao cho Duy. Phú không ngờ những hành động của hắn đã nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã thu giữ 7 cục heroin tương đương với 500 tép, 1 điện thoại di động và một hộ chiếu mang tên Nguyễn Hữu Phú.
(Theo Công An Nhân Dân)