>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Vỡ òa hạnh phúc vì 'món quà' của vợ
Anh và tôi quen nhau thật tình cờ, ở đám tang ông ngoại của cô bạn đồng nghiệp. Hôm ấy trời rất nắng, tôi phải chạy xe hơn 40 km đường quốc lộ đến dự đám tang. Tới nơi tôi mệt phờ, anh mang đến cho tôi một cốc nước mát. Hơn 3 tháng sau, cô bạn đồng nghiệp mời tôi đi uống cà phê với lý do có người rất muốn gặp. Đến nơi tôi mới biết đó là anh, anh nhìn tôi cười: "Khỏe không em?".
Hơn một năm quen nhau, anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện về anh, về gia đình anh. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, sống khép mình. Anh kể, anh thương tôi ngay lần gặp đầu tiên. Hôm ấy trông tôi thật bé nhỏ, thật yếu đuối.
Hình như là không có lời tỏ tình, hơn một năm anh chở tôi rong ruổi khắp các con đường ở TP Cà Mau vào những chiều thứ bảy. Anh nói với tôi: "Cho nhà anh xuống thăm nhà em nhé". Thế là cưới thôi!
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hơn 10h tối, sau khi từ nhà hàng về tắm rửa xong, anh lên giường nằm xem TV. Khoảng nửa giờ sau, tôi xuất hiện trong bộ váy ngủ màu hồng. Anh ôm chầm lấy, hôn khắp người tôi rồi bảo: "Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi". Phần vì căng thẳng, phần vì lo lắng, tôi co rúm người lại chờ đợi, anh càng lúc càng hăng. Trong khi anh đang cao trào thì tôi khóc òa, khóc thành tiếng vì đau, anh sợ quá buông tôi ra hỏi: "Em có sao không?".
Lúc đó tôi càng khóc to hơn, anh sợ quá ôm tôi vào lòng an ủi. Cũng may là hai đứa tôi ở nhà riêng. Một thời gian sau thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, anh nói: "Tuy đêm tân hôn không thành công nhưng anh thấy mình rất hạnh phúc".
Bất kỳ một cô gái nào cũng mơ về đêm tân hôn của mình thật ngọt ngào và lãng mạn, nhưng hôn nhân là cả một quãng đường dài, đừng căng thẳng và hy vọng quá nhiều bạn nhé, vì "hy vọng càng cao thì thất vọng càng đau".
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Mộng Nghi
(TP Cà Mau)