
Hai mẩu đũa được lấy ra khỏi hộp sọ cô gái Đài Loan. Ảnh: O.C.
Cô gái 29 tuổi, không tiết lộ danh tính, đi khám sau khi xảy ra xô xát với chị gái, khiến cô bị rách hai vết nhỏ ở mũi và vùng dưới mắt trái.
Các bác sĩ tiến hành thăm khám và cho cô đi chụp X-quang nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cô gái được cho về nhà, nhưng vài ngày sau, cô bắt đầu nghi ngờ những vết thương của mình nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Những mẩu đũa nhựa mà chị gái dùng để tấn công cô đã biến mất, và cô bắt đầu nghĩ có thứ gì đó kẹt trong mũi.
Một tuần sau chuyến thăm đầu tiên tới phòng cấp cứu, cô gái trẻ quay trở lại viện, nói với các bác sĩ về những phát hiện mới của mình. Kết quả kiểm tra kỹ lưỡng hơn cho thấy những mảnh đũa đã đâm xuyên qua vách ngăn giữa hai lỗ mũi của cô. Các bác sĩ yêu cầu cô đi chụp cắt lớp vi tính, và nhận thấy có hai mảnh đũa lớn cắm sâu vào xoang mũi.

Vị trí hai mẩu đũa qua hình ảnh chụp cắt lớp của cô gái trẻ. Ảnh: O.C.
Một trong hai mẩu đũa dài khoảng 3,5 cm, trong khi mẩu còn lại thì 5 cm. Sau khi phân tích vị trí của hai vật thể này cũng như những tổn thương trên mặt cô, các bác sĩ kết luận chính hai vết cắt trên mặt này là điểm xâm nhập của hai mẩu đũa.
Điều kỳ lạ là hai mẩu đũa đã đi vào hộp sọ của bệnh nhân bằng chính "con đường" mà các bác sĩ thường thực hiện trình tự trị viêm xoang, thông qua xoang sàng nằm ở hốc mắt và sống mũi.
Người phụ nữ giấu tên đã được phẫu thuật để loại bỏ các mảnh đũa và không gặp biến chứng nào. Báo cáo về trường hợp đặc biệt này được công bố trên Tạp chí Y học Cấp cứu vào ngày 24/6, trong đó các tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm tra kỹ lưỡng, vì ngay cả những vết thương nhỏ nhất cũng có thể ẩn chứa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)