![]() |
Lưu Lai Như. |
Cả thị xã vùng biên này không ai không biết Lưu Lai Như, (24 tuổi), trú tại tổ 7, khu Hạ Long, phường Linh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh. Như sớm lao đầu vào con đường nghiện ngập. Vào tháng 9/2003, Như bị phạt tù 9 tháng về tội trộm cắp tài sản. Bà Đặng Thị Đào, mẹ Như, làm nghề bán thịt lợn ở chợ thị xã cũng chẳng được bao nhiêu tiền nhưng ngày ngày phải cung phụng "ông trời con" từ 200 nghìn đến 800 nghìn đồng.
Mỗi sáng, Như chạy ra chợ để "nã" tiền mẹ. Nếu bà Đào không có tiền, Như ngang nhiên đứng giữa chợ chửi bới mẹ. Không ít lần, gã lưu manh này còn đánh cả bà mẹ tội nghiệp của mình giữa lúc người mua kẻ bán qua lại.
Công an địa phương đã nhiều lần gọi Như lên cảm hóa giáo dục nhưng tên này vẫn không chuyển. Ngày nào không có tiền chích hút, Như lại đi ăn trộm vặt quanh nhà. Vì vậy, địa phương đã lập hồ sơ đưa gã đi cai nghiện bắt buộc. Thế nhưng, cứ thấy bóng Công an phường là Như mất hút tới vài ngày.
Sáng 10/8, Như lại ra chợ xin tiền mẹ. Bà Đào không cho Như liền bắt bà về nhà "nã" tiền. Đi được một đoạn, thấy Công an ra can thiệp, gã liền rút dao và xi lanh ra dọa nạt, chống trả rồi bỏ chạy. Chiều hôm đó, gã lại ra chợ dọa mẹ đưa tiền rồi lấy thịt lợn của mẹ đi bán. Tiếp đó, gã bắt mẹ mình phải đi vay tiền thông gia. Bà Đào xấu hổ không đi thì đứa con bất hiếu này lại dọa dẫm. Cực chẳng đã, bà Đào liền móc hơn 2 triệu đồng tiền "xương máu" ra định cho Như 1 triệu thì gã đẩy mẹ và "cướp trắng" số tiền trên.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Như về hành vi cưỡng đoạt và cướp tài sản công dân.
(Theo Công An Nhân Dân)