Con trai ông Nguyễn Đình Dương, trú ở thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam là Nguyễn Đăng Minh, 21 tuổi là kẻ sát hại cô giáo Tuyết Hoa, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền để cướp tài sản.
Cô giáo Hoa, 26 tuổi thoát chết là nhờ được phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Em Lưu Thị Thuỳ Trang, học sinh lớp 10/1 Trường THPT Nguyễn Hiền, kể: Sáng 23/11, không thấy cô Hoa lên lớp dạy tiết toán như thường lệ, em đạp xe từ trường ở Gò Dỗi, xã Duy Trung lên nhà cô tại thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn. Đến nơi, em bỗng nghe có tiếng người rên từ căn phòng cô Hoa. Em mở ra xem thì phát hiện cô Hoa nằm dưới nền nhà… Những người dân sống xung quanh nghe tiếng kêu cứu của em Trang chạy đến đưa cô giáo Hoa đi cấp cứu.
Khi sự việc xảy ra, bà chạy về kiểm tra tài sản mới biết cô Hoa bị mất điện thoại di động và một số tiền. Giữa lúc các trinh sát đang tập trung xác minh, sàng lọc hàng trăm nghi vấn thì ông Nguyễn Đình Dương, ở cạnh nhà cô giáo Hoa, đến xin gặp để cung cấp những thông tin liên quan đến vụ án.
Ông Dương cho biết: Hai ngày sau khi vụ án xảy ra, ông từ TP HCM về đến sân bay quốc tế Đà Nẵng đã nhận được một tin nhắn qua điện thoại của con trai đại ý rằng, Minh đã gây ra lỗi lầm và xin ông một lời khuyên. Dù là sinh viên đại học năm thứ ba song làm điều gì Minh cũng hỏi ý kiến bố. Tin nhắn của Minh làm cho ông rất băn khoăn nên ông xuống thẳng trường đại học mà con trai đang theo học thì mới hay, Minh đã bỏ học mấy ngày nay. Về tới nhà, ông biết chuyện cô giáo Hoa bị sát hại nên càng khẳng định Minh có liên quan đến vụ án…
Kiểm tra nhà ông Dương, các trinh sát đã tìm thấy trong phòng tắm có bộ quần áo của Minh đang ngâm giặt, trong túi quần có một sim điện thoại di động. Sau khi sấy khô và kích hoạt, trinh sát xác định sim điện thoại di động là của cô giáo Hoa. Kết hợp với những thông tin điều tra thu thập được, cho thấy, Minh là thủ phạm gây án. Điều đó càng làm cho người cha suốt đời sống giản dị, có tình, có nghĩa với bà con lối xóm thêm đau đớn.
Ông Dương không thể ngờ một đứa con hiếu thảo, hiền lành như Minh lại trở thành kẻ tội phạm. Tìm hiểu qua bạn bè cùng lớp của Minh, ông Dương mới vỡ lẽ, thời gian gần đây Minh thường giao du với đám bạn xấu, tập tành ăn chơi, lêu lổng. Không thể để con trai lún sâu trong hố thẳm tội lỗi, ông Dương quyết tâm hợp tác với công an tổ chức truy tìm.
Cho đến ngày 30/11, ông Dương được một người bạn từ TP HCM điện thoại báo tin, Minh vừa đến chơi nhà. Ngay lập tức, ông Dương báo cáo với lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam, rồi vào TP HCM. Hôm sau, ông dẫn con đến thẳng đến cơ quan công an đầu thú.
(Theo Công An Nhân Dân)