Học hết lớp 5, sau đó Michal bỏ học suốt ngày lêu lổng cùng đám bạn, hễ gặp ai sơ hở là "ra tay". Trong suốt một thời niên thiếu trổ tài đạo chích để kiếm tiền chơi bời cùng chúng bạn nhiều lần cậu bé có tên lạ này đã bị công an bắt. Một thời gian dài, Michal đã bị nhốt trong trường giáo dưỡng.
![]() |
Michal tại tòa. |
Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, lớn lên Michal vẫn không chịu tu tỉnh mà vẫn liên tục phạm tội. Năm 2003, anh ta đã bị phạt 4 năm tù về tội cướp giật, ra tù Michal lại quay về nghề cũ.
Chiều ngày 7/4, Michal lại dẻo miệng mượn một chiếc xe máy của người bạn nói là đi có công việc rồi lượn lờ nhiều giờ liền ở đường Hồng Bàng, quận 5 để tìm "mồi". Thấy một người đàn ông đang tấp xe vào lề đường nghe điện thoại, kẻ cướp giật rà xe với tay... giật. Tuy nhiên, nạn nhân nhanh hơn đã... rụt tay lại.
Không đạt được mục đích, tên cướp rồ ga bỏ chạy, không may cho hắn đã gặp cảnh sát đang trên đường tuần tra. Tên cướp tăng tốc tháo chạy khiến các trinh sát phải rượt đuổi đã gây một cuộc náo loạn trên phố.
Sáng nay, tại Tòa án nhân dân TP HCM người thanh niên có cái tên lạ và mang quốc tịch CH Czech lại tiếp tục lãnh mức án 3 năm tù vì tội "cướp giật tài sản".
Xuân Hoàng