- Chị đã nói, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là bản lĩnh vì có bản lĩnh sẽ giúp mình vượt qua được những cám dỗ. Đó là một câu trả lời sách vở hay từ kinh nghiệm bản thân?
- Tôi không giấu mình từng gặp cạm bẫy của đại gia giăng ra sau khi đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2003. Thật sự lúc đó tôi còn quá trẻ để có thể phân biệt đâu là cạm bẫy, đâu là những mối quan hệ bình thường.
Rất may là bên cạnh tôi luôn có ba mẹ. Hai người đã giúp tôi nhận ra được những tình cảm thật giả vây quanh sự nổi tiếng. Đến bây giờ thì tôi đã có thể tự hào mà nói mình đủ sức đề kháng để không vô tình rơi vào bất kỳ một cạm bẫy hay cám dỗ nào. Sức đề kháng đó chính là bản lĩnh, là nguyên tắc sống biết tôn trọng chính mình và mọi người.
![]() |
Á hậu 1 Lưu Bảo Anh. |
- Chị có thấy sợ hai chữ "đại gia"?
- Lẽ ra khi đăng quang Hoa khôi, tôi đã tham gia cuộc thi Hoa hậu 2004 nhưng khi đọc báo người ta nói nhiều đến những tai tiếng của đại gia với người đẹp, rồi mình lại từng va chạm nên thú thật là tôi... sợ nên không dám đi thi nữa. Bây giờ thì khác rồi. Tôi đã chín chắn hơn, kinh nghiệm sống cũng đầy hơn. Đại gia hay không đại gia thì đều có người tốt, người xấu, quan trọng là họ sống như thế nào ở vị trí đó.
Tôi đánh giá cao những người sống có ích. Tiền tài, danh vọng cũng quý lắm nhưng tấm lòng và thành quả công việc mà người ta làm được cho bản thân mình và xã hội mới là cái làm nên giá trị đích thực của con người.
- Nhiều khán giả xem đêm chung kết cho rằng các phần thi của chị thể hiện thành công hơn tân Hoa hậu Mai Phương Thúy, nhất là phần thi ứng xử. Chị nghĩ gì về kết quả chung cuộc?
- Trước đêm di chung kết, ban tổ chức có gửi cho các thí sinh một lá phiếu để bình chọn ai xứng đáng là hoa hậu và Thúy đã bình chọn tôi. Bây giờ Thúy đã là hoa hậu thì càng chứng tỏ tôi cũng xứng đáng là hoa hậu.
Thật sự mà nói cả ba người chúng tôi (Hoa hậu và hai Á hậu) đều có triển vọng đăng quang hoa hậu. Chỉ là hơn kém nhau một chút thôi. Đó có thể là năng lực, may mắn, khả năng trình diễn.
- Biểu hiện của khuôn mặt chị khi đăng quang Á hậu 1 cho thấy chị không phục kết quả chung cuộc. Chị nói gì về điều này?
- Để trở thành một Hoa hậu phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Tôi không phải là người mẫu đi thi nên chỉ biết đầu tư vào phần thi ứng xử sao cho thông minh, chân thành nhất đề bù lại phần trình diễn của mình. Kết quả cuối cùng có thể không như tôi mong muốn nhưng tôi thấy quyết định của ban giám khảo là đúng.
So với Thúy, tôi có bất lợi về tuổi tác, khả năng trình diễn. Nếu Thúy đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Thế giới thì tôi nghĩ cơ hội vinh danh cho đất nước sẽ cao hơn. Tôi không thể vì cá nhân mình mà nói Thúy không xứng đáng nhận vương miện Hoa hậu.
- Tân Hoa hậu Mai Phương Thúy đã cho biết sẽ dùng số tiền thưởng của mình đầu tư vào việc học hành, còn chị thì sao?
- Tôi sẽ dùng số tiền đó làm từ thiện. Gần nhà tôi có một ngôi chùa, có thể tôi sẽ mua gạo, muối... lên đó nhờ các sư giúp phân phát cho những người nghèo, cơ nhỡ.
- Giải thưởng trị giá đến 40 triệu đồng mà chị đem "cho" hết. Nhà chị quá giàu hay vì lý do nào khác?
- Tôi đang lo người ta nghi ngờ vì mình bất mãn với giải thưởng nên làm thế (cười). Gia đình tôi nói thật không giàu đâu nhưng vì tôi may mắn có một người mẹ. Mẹ tôi chịu thương chịu khó nên cuộc sống của ba chị em chưa bao giờ bị thiếu thốn (cha Bảo Anh là cán bộ về hưu mẹ đang là y tá Trung tâm y tế quận Bình Thạnh).
Hơn nữa, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học, cũng đã có thể tự lo được cho mình. Còn về chuyện từ thiện, đó là mục đích sống của cuộc đời tôi. Khi thi hoa hậu, tôi đã có dự định nếu đạt danh hiệu Hoa hậu thì sẽ dùng số tiền thưởng đó cất một nhà mở. Bây giờ thì không làm được như thế nữa rồi. Giải thưởng chỉ còn một nửa thì đành "bớt" một nửa dự định vậy.
- Phần lớn các người đẹp đăng quang các cuộc thi sắc đẹp đều muốn đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp, chị thì sao?
- Tôi đã nói mình không có khả năng trình diễn tốt nên chắc chắn tôi sẽ không làm người mẫu. Khi tốt nghiệp xong, tôi sẽ kiếm một công việc để làm như người bình thường. Danh hiệu Á hậu sẽ hỗ trợ tôi trong những hoạt động quyên góp làm từ thiện.
- Còn chuyện tình yêu của chị thế nào?
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, vì muốn giữ lại cho mình một chút gì đó riêng tư khi đã là người của công chúng. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: 24 tuổi mà tôi nói mình chưa có bạn trai là tôi đang nói... xạo đây! (cười)
(Theo Pháp Luật TP HCM)