Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngày 18/8, TAND TP HCM đã đưa vụ án "giết người" do Nguyễn Ngọc Trãi (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thực hiện, ra xét xử lưu động. Dù có nhân thân tốt và được gia đình nạn nhân xin giảm án nhưng HĐXX vẫn tuyên phạt Trãi mức án tử hình.
![]() |
Trãi tại tòa. Ảnh: K.T |
Theo cáo trạng, Trãi và chị Minh quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng được 6 năm. Đầu năm 2010, cả hai quyết định đăng ký kết hôn và thuê nhà tại đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) để sinh sống.
Tuy nhiên sau đó cuộc sống gia đình phát sinh nhiều mâu thuẫn. Đến tháng 5, chị Minh quyết định chia tay và đuổi Trãi ra khỏi nhà. Cho rằng vợ có tình nhân mới, Trãi đem lòng thù hận nên nảy sinh ý định giết chị Minh.
Tối ngày 26/5/2010, người đàn ông này mua 40 lít xăng cho vào hai thùng sơn nước. Sau khi bỏ chúng lên xe 3 bánh và lấy bạt phủ lên, Trãi chạy xe đến quán cơm của vợ trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình).
Đến nơi, người đàn ông mang thùng xăng tạt thẳng vào vợ. Do đang ngồi cạnh bếp than nên toàn thân người phụ nữ bùng cháy. Thấy vậy, Trãi bỏ chạy rồi đón xe ôm đi về nhà trọ tại huyện Hóc Môn để lẩn trốn. Chị Minh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Công an cũng đã bắt giữ được hung thủ ngay sau đó.
![]() |
Dù rất đau khổ trước cái chết của người thân nhưng gia đình nạn nhân vẫn xin giảm án cho hung thủ. Ảnh: K.T |
Đứng trước tòa với cánh tay bị thương tật vì lửa bén khi tạt xăng vợ, Trãi lý giải hành động của mình là nhằm mục đích hăm doạ, không cố ý mang xăng đi giết người. Mẹ ruột nạn nhân cũng xin giảm án cho hung thủ, cho rằng hành vi trên chỉ xuất phát do quá quẫn trí vì ghen tuông. Bà cụ sụt sịt cho biết, từ ngày chị Minh mất, 3 đứa con chị bơ vơ không nơi nương tựa. Hai đứa lớn tự kiếm sống còn thằng cháu nhỏ bà đưa vào chùa (nơi bà làm công quả) nương tựa.
Đại diện VKS bác bỏ lời khai nạn của Trãi vì cho rằng, việc bị cáo đốt chết vợ là có sự chuẩn bị khi mang xăng đổ từ can ra thùng sơn nước. Ngọn lửa bùng cháy cũng được hung thủ lường trước khi tạt xăng vào người nạn nhân và lò than hồng bên cạnh.
Luật sư bào chữa cũng nêu ra nhiều lý do để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như: trước khi phạm tội, Trãi là người tốt và từng công tác nhiều năm tại Xí nghiệp Liên Hợp Ba Son (thuộc Bộ Quốc Phòng), trong cuộc sống hàng ngày thường rất yêu thương vợ và 3 đứa con riêng của chị…
Sau khi nghị án, TAND TP HCM cho rằng những tình tiết giảm nhẹ của Trãi không đủ để làm vơi bớt tội lỗi. Bị cáo đã phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi mang tính chất côn đồ, không thể cải tạo... nên đã tuyên phạt Trãi mức án cao nhất của khung hình phạt.
Kiến Tường
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.