Bộ Quốc phòng Bolivia cho biết chiếc máy bay chở theo một phi công, ba phụ nữ và một trẻ em bị rơi vào hôm 30/4 nhưng phải đến sáng 2/5 mới được giải cứu. Không ai trong nhóm bị thương nghiêm trọng và đã sống sót nhờ ăn chocolate, bột sắn trong suốt thời gian bị mắc kẹt.
Chiếc máy bay đã cất cánh từ thành phố Baures ở miền bắc Bolivia và đang trên đường tới thành phố Trinidad. Một giờ sau khi cất cánh, phi công đã báo cáo sự cố kỹ thuật. Pablo Andrés Velarde, 27 tuổi, phi công của chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp gần một đầm cá sấu, theo hãng tin địa phương Unitel.

Sau 36 giờ mắc kẹt, 5 du khách đã được giải cứu. Ảnh chụp màn hình
"Chúng tôi rơi xuống một đầm lầy và ngay cạnh đó có một ổ cá sấu. Nhưng nhờ nhiên liệu tràn ra từ máy bay làm ô nhiễm nước và mùi nồng nặc khiến chúng sợ hãi, không đến gần tấn công chúng tôi", anh nói.
Velarde trả lời phỏng vấn CNN hôm 5/5, cá sấu đi vòng quanh máy bay cùng một con trăn rất lớn, tạo nên tiếng động khiến cả nhóm rất sợ hãi. "Chúng đến gần và rống lên vào ban đêm, rất đáng sợ", phi công nhớ lại. Có thời điểm, cá sấu chỉ cách các nạn nhân khoảng 3 mét.
Verlarde cho biết việc rò rỉ nhiên liệu ra đầm nước giúp xua đuổi thú dữ nhưng cũng khiến phi công và các hành khách không có nước uống trong thời gian bị mắc kẹt.
Khi nước tràn vào bên trong, 5 người trèo ra ngoài, ngồi lên phần máy báy nổi trên mặt nước, trải qua hai đêm thấp thỏm kinh hoàng khi xung quanh là cá sấu Caiman và trăn boa nước rình rập, muỗi cùng các loài côn trùng liên tục tấn công. Họ vẫy đèn pin và áo để kêu cứu nhưng không thành công. Mirtha Fuentes, một nạn nhân, cho biết: "Chúng tôi đều khóc vì hạnh phúc bởi tất cả đều còn sống, có những vết bầm tím nhưng đã rất may mắn. Nhờ ơn Chúa và sự nhanh trí của phi công".
Các nạn nhân được giải cứu từ vùng đầm lầy. Video: Bộ Quốc phòng Bolivia
Hôm 2/5, đoàn được phát hiện bởi một nhóm ngư dân, được đưa lên xuồng và chờ quân đội tới cứu. "Thật may mắn bởi chúng tôi có lẽ không trụ thêm một đêm nữa", phi công nói.
Bác sĩ Luis Soruco, Giám đốc bệnh viện nơi tiếp nhận những người sống sót, cho biết: "Chúng tôi không thể tin nổi các nạn nhân không bị cá sấu tấn công và đều an toàn". Ba người trong nhóm đã được xuất viện kèm vài liều kháng sinh mạnh.
Khi nhận được tin máy bay mất tích, Bộ Quốc phòng và phòng vệ dân sự Bolivia đã tiến hành tìm kiếm, cứu nạn nhưng bị cản trở bởi "điều kiện thời tiết bất lợi". Nhiều chuyến bay đã bay qua khu vực các nạn nhân nhưng không nhìn thấy họ.
Bộ Quốc phòng cho biết những người sống sót đã được đưa bằng trực thăng cứu hộ của Không quân Bolivia đến thành phố Trinidad. "Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, hiện tại năm nạn nhân được giải cứu, bao gồm một trẻ em, vẫn còn sống và chúng tôi đang nỗ lực để đưa họ đến những nơi an toàn, cung cấp sự chăm sóc y tế cần thiết", Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết.
SuZi (Theo CNN)