Hôm 14/8, anh Donnie Wiseman (48 tuổi) đã thành công cứu mạng của một nhân viên vườn thú Scales & Tails Utah ở thành phố Salt Lake khi tới đây tham quan. Đoạn video do một vị khách quay lại cho thấy một nữ nhân viên bất ngờ bị cá sấu cắn vào tay và kéo xuống bể nước khi đang thuyết trình cho các du khách, gồm cả người lớn và trẻ em, về loài cá sấu chúa.
Nữ nhân viên vật lộn trong bể cá sấu để cố giật tay mình ra khỏi hàm con vật nhưng không được. Chứng kiến cảnh tượng này, Wiseman không suy nghĩ gì đã nhanh chóng nhảy vào trong bể, đè thân mình lên đầu con cá sấu để nó nhả "con mồi" ra.
Trong lúc đó, những người lớn khác dẫn tất cả trẻ em 6 tuổi trở xuống đi ra chỗ khác bởi chúng đều khóc vì sợ hãi.
Cuối cùng, con vật đã chịu thua. Wiseman ở trên đầu con vật cho đến khi nữ nhân viên được anh Todd Christopher - một du khách khác - hỗ trợ đưa ra khỏi bể. Trong khi Wiseman không hề hấn gì, chỉ bị ướt quần áo thì nữ nhân viên bị thương ở tay. Cô được vợ của Christopher, người có kinh nghiệm về điều dưỡng, sơ cứu trong lúc đợi đội cứu thương tới hiện trường.

Donnie Wiseman đè lên người con cá sấu để cứu nữ nhân viên của khu nuôi nhốt thú Scales & Tails Utah ở thành phố Salt Lake, Mỹ, hôm 14/8. Ảnh: KTLA.
Phát biểu trong một cuộc họp báo bôm 16/8, ông Shane Richins, chủ sở hữu khu nuôi nhốt thú, cho biết sự việc diễn ra vào một ngày bình thường, khi nhân viên đang cho cá sấu ăn. Tuy nhiên, dường như con cá sấu có chút bất thường và nóng tính vào ngày hôm đó.
Trong khi đó, "người hùng" Wiseman kể lại: "May là con cá sấu không lớn hơn chút nữa. Chứ không thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to".
Hiện Richins cho biết nhân viên của ông đã được phẫu thuật, đang dùng thuốc kháng sinh và phục hồi tốt.
Trên trang web của mình, Scales & Tails Utah tự mô tả là một công ty do gia đình tự quản, cung cấp các chương trình giáo dục về các loài bò sát, chim, nhện và bò cạp.
Tùng Anh (Theo Mail)