Bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về hành vi Giết người và Cướp tài sản, Nguyễn Văn Thành (26 tuổi) khóc nức nở khai nhận, do vợ mới sinh con, hoàn cảnh gia đình lại túng quẫn nên đã nảy sinh ý định tìm gái bán dâm để cướp tài sản.
Chiều ngày 17/11/2011, Thành đến quán cà phê Chợt Nhớ ở thị trấn Hóc Môn để tìm gái bán dâm. Trước khi đi gã thanh niên chuẩn bị sẵn con dao và sợi dây nilon làm hung khí. Tại đây, anh ta thấy bà Lới (gần 50 tuổi) là nhân viên của quán đeo nhiều vòng vàng nên đến bắt chuyện và thoả thuận việc mua bán dâm. Thành đưa ra giá 250.000 đồng một lần thì người phụ nữ đồng ý.
Tối cùng ngày, anh ta chở bà Lới đến khách sạn tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn để hành sự. Lợi dụng lúc người phụ nữ đi tắm, Thành lấy dao và dây giấu xuống dưới gối. "Mây mưa" xong, gã trai trẻ lấy dao kè vào cổ người phụ nữ đe doạ để lấy nữ trang. Bị bà Lới chống cự làm đứt tay, Thành tức giận đâm liên tiếp gần 20 nhát vào người nạn nhân.
Cùng lúc, nhân viên khách sạn phát hiện có tiếng kêu cứu nên đạp cửa xông vào. Lúc này, Thành tiếp tục dùng dao đe doạ nhân viên để tẩu thoát.
Cho rằng, hành vi của bị cáo là rất côn đồ, cùng lúc phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới đủ tính răn đe nên TAND TP HCM đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Thành
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi