
Nhà tạo mẫu Karl Lagerfeld.
Theo thống kê của Ngân hàng thương mại Merrill Lynch và Capgemini, số người rất giàu trên thế giới (có trên 30 triệu USD) năm 2003 đã tăng thêm 70.000 người và số triệu phú đô la lên tới con số 7,7 triệu, tăng 7,5% so với năm 2002.
Đám cưới đắt nhất hành tinh
Trung tuần tháng 6 vừa qua ông vua thép người Ấn Lakshmi Niwas Mittal tổ chức đám cưới cho cô con gái Vanisha, 23 tuổi, tại Pháp. Trong 5 ngày, 6 chiếc Boeing của Hãng hàng không ấn Độ (Air India) đưa 1500 khách mời theo đôi bạn trẻ đến nhiều địa điểm đẹp nổi tiếng thế giới. Tại công viên Saint- Cloud, một lâu đài bằng gỗ được xây dựng theo yêu cầu của cô dâu chú rể. Chỉ một buổi hoà nhạc của Kylie Minogue trong lâu đài gỗ này cũng đã ngốn mất 1 triệu euro. Tổng thiệt hại của đám cưới con gái ngài tỷ phú là 55 triệu euro. Đây là đám cưới đắt nhất trong lịch sử nhân loại.
Chơi ngông vì sợ chết
Dư âm vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ khiến Nữ hoàng Anh Elisabeth II cảnh giác xây một căn phòng đặc biệt để tự bảo vệ mình. Panic room của Nữ hoàng được xây trong Buckingham Palace có giá 2,7 triệu euro. Các bức tường đều bằng thép chống đạn đặc biệt dày tới 45 cm không cho bất kỳ một loại đạn hay khí độc nào cơ hội lọt qua. Madonna và Paul McCartney cũng tự bảo vệ mình bằng những panic room như thế. Đây là những trường hợp bất khả kháng phải chơi ngông chứ không hẳn là ăn chơi theo đúng nghĩa. Xét cho cùng ai chẳng lo lắng cho chính bản thân mình.
Nơi đốt tiền ngoạn mục
Phong cảnh đẹp, giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt, Marrakech đang là thiên đường của người giàu (doanh nhân, ngôi sao thể thao, ca nhạc... Marrakech giờ đây được coi là một Geneve mới, một Saint-Tropez thứ hai. Các dịch vụ thượng hảo hạng trên thế giới được huy động đến Marrakech để các quý ông quý bà đốt tiền. Bạn đừng ngạc nhiên khi đi dạo chơi ở đây cùng lúc bắt gặp tổng giám đốc của Vivendi, những thành viên trong gia đình dòng họ giàu khét tiếng ở Pháp Agnelli, những ngôi sao thể thao, ca nhạc..., bởi vì họ đã tậu biệt thự lộng lẫy tại đây để xả hơi. Nên nhớ rằng giá đất ở khu nhà giàu Palmeraie (Marrakech) đắt chẳng kém gì vàng: 200.000 euro/ha. Lý do để các tỷ phú kéo đến Marrakech là vì từ châu Âu bay sang chỉ mất 3 tiếng và Marrakech như một phương Đông thu nhỏ.
Chuyến bay rợn người
Bỏ tiền để thoả mãn những sở thích nguy hiểm phải kể đến Steve Fossett. Từ năm 1990 nhà tỷ phú này đã quyết định đầu tư để thực hiện những cuộc chinh phục bằng nhiều phương tiện khác nhau. Sau khi vượt qua Địa Trung Hải bằng thuyền, năm 1998, Steve Fossett đã thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu một mình đầu tiên. Ngày 6/4, nhà tỷ phú này đã lập được kỷ lục đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm trong 58 ngày. Chưa hết, ông ta còn đang chuẩn bị kế hoạch cho chuyến bay bằng tàu lượn ở độ cao 20.000 m. Tổng số tiền cho các cuộc chơi của Steve Fossett là không thể đếm được vì một chuyến dạo chơi vớ vẩn nhất của ông cũng không dưới 1 triệu USD.
Greg Olsen, Chủ tịch tập đoàn Sensors, lại có thú vui nghiên cứu khoa học. Sẽ là người thứ 3 lên Trạm vũ trụ quốc tế, nhưng Olsen là người đầu tiên kết hợp chuyến đi để làm các cuộc thí nghiệm liên quan đến một số thiết bị của công ty Sensors Unlimited. Chuyến bay dự kiến vào khoảng tháng 4/2005 và chi phí cho chuyến đi này là 20 triệu USD. Chơi kiểu này cũng hơi rợn vì tính mạng của người chơi không được đảm bảo 100%. Nhưng họ muốn thế mà các tỷ phú muốn có nghĩa là được.
Giá của đam mê
Theo Sinh Viên Việt Nam, cho đến tận bây giờ người ta vẫn nói đến vụ tỷ phú bang Texas David Bonderman kỷ niệm lễ sinh nhật lần thứ 60 bằng một buổi hoà nhạc Rolling Stones tại Las Vegas với giá 6,5 triệu USD. 300 khách mời đã có mặt tại buổi hoà nhạc cùng ăn bữa tối thân mật với chủ nhân tại quảng trường Bellagio. Từ năm 1979, người sáng lập ra tập đoàn Virgin nổi tiếng là Richard Branson đã mua đứt hòn đảo Necker với giá 400.000 USD chỉ để đi nghỉ vào mùa hè. Một người say mê nghệ thuật như tỷ phú FranHois Pinault, chủ tịch tập đoàn Artémis, lại mua lại cả hòn đảo Séguin rộng tới 3,2 ha rồi thuê kiến trúc sư người Nhật Tadao Ando thiết kế một Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại dài tới 300 m giống một chiếc tàu biển. Tổng chi phí là 150 triệu USD.
Ăn chơi không sợ tốn kém
Thì đúng là như vậy, nhưng vì sở thích cá nhân mà bỏ ra 400 triệu euro để mua cả một đội bóng như trường hợp của Roman Abramovitch thì quả là độc nhất vô nhị, không phải vì số tiền quá lớn mà là vì thực tế chẳng ai kinh doanh có lãi từ bóng đá. Không biết ông chủ dầu lửa người Nga này còn phải chi thêm bao nhiêu tiền nữa để Chelsea đánh đâu thắng đấy như ước nguyện của ông.