Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, 40 tuổi, trú ở số nhà 13 phố Cao Thắng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có 2 con lên 16 và 14 tuổi. Trước đây chị có chồng là Vũ Minh Tuấn, 44 tuổi, hiện trú ở 11 phố Hoè Nhai. Do Tuấn mắc nghiện ma tuý, nên hai vợ chồng đã ly dị nhau. Vừa qua, Tuấn đi cai nghiện về và đòi quay lại sống chung, nhưng chị Anh không đồng ý.
Theo Hà Nội Mới, khoảng 4h sáng 2/9, Tuấn xách can xăng đến nhà 13 phố Cao Thắng và rót vào khe cửa rồi châm lửa đốt, nhằm giết chết cả 3 mẹ con chị Anh. Rất may là chị Anh phát hiện sự việc kịp thời. Cả 3 mẹ con từ gác xép vội thoát ra ngoài bằng cách nhảy qua cửa sổ ở phía sau. Hai cháu không bị thương nhưng chị Anh bị gãy chân phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, tên Tuấn đã bị công an bắt giữ để xử lý.