- Cả hai phim mà chị đóng vai chính đều có những cảnh sex. Chị có ngại nếu khán giả nhìn mình không thiện cảm?
- Khi nhận lời đóng phim, tôi xác định phải đóng hết mình, không quản ngại bất cứ một cảnh khó nào. Thế nhưng, khi được yêu cầu đóng cảnh sex lần đầu trong phim Khi đàn ông có bầu, tôi rất ái ngại. Tôi bàn kỹ cảnh phải đóng với diễn viên Nguyễn Phi Hùng. Sau một tec quay, đạo diễn hỏi có muốn diễn lại để có hình ảnh đẹp hơn hay không. Bình thường, khi đóng phim nhựa, được hỏi như vậy là rất mừng, nhưng với cảnh này, tôi lắc đầu, đẹp xấu gì cũng một lần thôi là đủ. Khi đóng với diễn viên Chi Bảo ở Đẻ mướn, tôi đã dạn dần, không còn e ngại nữa. Trước kia ở các cảnh quay này tôi hạn chế người có mặt, nhưng với phim sau, ai xem tôi cũng kệ! Bởi tôi hiểu đây cũng chỉ là công việc mà thôi, không hề có cảm xúc gì. Tuy vậy, tôi chỉ chấp nhận sex trong phạm vi cho phép, hình ảnh khi chiếu ra không gây nên sự phản cảm.

Diễn viên Kim Thư.
- Là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến, sao chị không theo nghề mẹ mà rẽ sang điện ảnh?
- Tôi và chị tôi đều có chất giọng tốt và từ nhỏ đã luôn được đứng cánh gà xem mẹ biểu diễn. Song tính tôi nhút nhát, ra trước đám đông là cứng tay cứng chân. Tôi đã thử một lần tham gia chương trình Người đẹp hát ở phòng trà Tiếng tơ đồng nhưng thấy mình thiếu tự tin nên thôi. Tôi thích công việc kinh doanh và cũng đang điều hành công việc cho thuê xe du lịch. Từ nhỏ, đã quen biết với nghệ sĩ Phước Sang và Quyền Linh. “Chú” Phước Sang trước đây vốn là bầu sô của mẹ tôi, bẵng đi một thời gian gặp lại, bất ngờ thấy tôi đã là thiếu nữ, nghệ sĩ Quyền Linh nhận xét con mắt tôi “biết nói” và giới thiệu tôi đóng phim. Vai đầu tiên là vai nữ tướng Hoài Như trong phim truyền hình Lục Vân Tiên. Những ngày làm phim này, tôi gặp và đóng chung với “chú” Phước Sang (vai Bùi Kiệm). Hết phim, chúng tôi trở thành bạn và cũng nhờ sự động viên của anh, tôi có cảm hứng để tiếp tục tham gia đóng phim.
- Như vậy, đối với chị, phim ảnh không phải là sự nghiệp chính?
- Nói thật là với tôi, đóng phim cốt để cho vui, vì công việc này không đem lại cho tôi lợi nhuận. Công việc nào giúp kiếm ra tiền vẫn làm cho mình thích thú hơn chứ. Nhưng đóng phim đem lại cho tôi sự giàu có về tinh thần. Nhờ đi nhiều, tôi thêm hiểu biết và bản thân mình cũng trưởng thành hơn. Từ nhỏ, tôi được sống một cuộc sống êm ấm, đầy đủ nên có đi về miền xa mới thấy còn nhiều người nghèo khổ hơn những gì tôi từng thấy trên tivi. Sở dĩ tôi xem công việc đóng phim chỉ để cho vui vì tôi thấy tiền chẳng thấm vào đâu so với những gì diễn viên bỏ ra cho một chuyến làm phim. Họ thường phải tiêu tiền nhà, vì vậy đối với những ai không có cơ sở kinh doanh nào khác, đời sống hẳn rất vất vả.
- Vậy bao giờ chị tính chuyện lấy chồng?
- Công việc kinh doanh của tôi đã tương đối ổn định, không phải dồn sức nhiều nên tôi có thì giờ để đến với điện ảnh. Ở lĩnh vực này, tôi thực sự chưa có gì là thành đạt nên tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa. Hiện tại, tôi hạnh phúc trong tình yêu, tôi đã tìm được ở chàng “Bùi Kiệm” Phước Sang năm nào những điều mà tôi mong ước như sống có tình và hơn tôi một cái đầu. Tôi chưa nói trước được điều gì vì sợ bước không tới song tôi mong Tết năm sau, mình không còn phải... đẻ mướn nữa.
(Theo Người Lao Động)