Cảnh sát trưởng Tulsa Wendell Franklin cho biết hai bác sĩ, một lễ tân và một cựu quân nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 1/6 tại tòa nhà y tế Natalie Medical, bệnh viện St. Francis, thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Mục tiêu chính của kẻ xả súng Michael Louis, 45 tuổi, là bác sĩ Preston Phillips, 59 tuổi, người đã tiến hành phẫu thuật lưng cho tay súng vào tháng trước.
Bác sĩ Phillips là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cột sống và tái tạo khớp. Phillips tốt nghiệp Trường Y Harvard năm 1990 và hoàn thành nghiên cứu sinh tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess trực thuộc Đại học Boston. Ông từng là bác sĩ chính cho đội bóng rổ WNBA của Tulsa trước khi làm việc tại bệnh viện St. Francis. Ngoài bằng cấp y khoa chuyên ngành, bác sĩ Phillips còn có bằng cấp cao về hóa học hữu cơ, dược học và thần học.

Bác sĩ Preston Phillips - người thiệt mạng trong vụ xả súng ở bệnh viện St. Francis, thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Ảnh: Saint Francis Health System
Bác sĩ Cliff Robertson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hệ thống Y tế bệnh viện St. Francis, cho biết bác sĩ Phillips là người tận tâm, xem việc cống hiến cho y học là sứ mệnh cuộc đời.
"Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời mà tất cả chúng ta nên cố gắng noi theo. Anh ấy không phải lúc nào cũng có mặt ở văn phòng vì luôn dành từng phút để thăm khám cho những bệnh nhân đang cần giúp đỡ", ông Cliff Robertson nói.
"Thật là bi thảm, vụ việc này là vụ mới nhất trong một loạt vụ xả súng đau đớn dường như không có hồi kết. Nó nhắc nhở liên tục rằng bạo lực bằng súng đạn là một cuộc khủng hoảng về y tế và sức khỏe cộng đồng ở đất nước này", Hiệu trưởng Trường Y Harvard George Q. Daley cho biết hôm 2/6.
Trong một tuyên bố, Hiệp hội Chỉnh hình J. Robert Gladden cho biết bác sĩ Phillips là một trong những thành viên của hội. Hiệp hội này đặt trụ sở tại Towson, bang Maryland có sứ mệnh tăng cường sự đa dạng trong ngành chỉnh hình và thúc đẩy dịch vụ chăm sóc cơ xương khớp chất lượng cao nhất. Hiệp hội này lên án bạo lực và gọi vụ xả súng tại bệnh viện St. Francis là một "hành động đáng khinh bỉ".
Cảnh sát Tulsa cho biết tay súng Michael Louis mang theo một lá thư nói rằng hắn đến bệnh viện với "mục đích giết bác sĩ Phillips và bất kỳ ai cản đường". Tay súng đổ lỗi cho bác sĩ Phillips vì cơn đau liên tục sau cuộc phẫu thuật lưng ngày 19/5. Sau khi xuất viện ngày 24/5, Louis liên tục gọi đến văn phòng bác sĩ Phillips phàn nàn về các cơn đau hậu phẫu và đề nghị được "điều trị thêm".
Hôm 1/6, Louis gọi lại văn phòng bác sĩ Phillips đề nghị được hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, chiều cùng ngày hắn mang theo một khẩu súng trường và khẩu súng ngắn đến tòa nhà y tế Natalie Medical, nơi đặt phòng làm việc của bác sĩ Phillips. Louis sau đó bắn chết Phillips tại văn phòng bác sĩ ở tầng hai tòa nhà, bác sĩ Stephanie Husen, lễ tân Amanda Glenn và cựu quân nhân William Love - người đến khám bệnh cùng vợ. Sau khi xả súng giết chết bốn người, Louis nổ súng tự tử khi cảnh sát tiếp cận.
Ông Robertson cho biết ba nhân viên thiệt mạng là "ba người giỏi nhất trên toàn thế giới và họ không đáng phải chết như vậy".
Sơn Nam (Theo AP)