Tôi 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại một công ty tư nhân. Trước đây, tôi thân với một đồng nghiệp, thường xuyên ăn trưa cùng nhau, tâm sự nhiều chuyện cá nhân. Vì thân thiết nên khi cô ấy nói đang gặp chuyện gia đình, cần vay gấp 20 triệu đồng, tôi đã không chút do dự. Tôi cũng không dư dả, nhưng nghĩ đồng nghiệp hoạn nạn thì giúp, nên đã rút hết tiền tiết kiệm ra cho mượn. Cô ấy hứa chắc chắn sẽ trả trong ba tháng.
Đến thời hạn trả nợ, tôi không thấy cô ấy nhắc gì đến chuyện tiền nong. Tôi cũng không muốn làm căng nên chỉ nhắn tin hỏi khéo. Lúc đầu, cô ấy còn xin khất vì kinh tế chưa ổn định, hứa hẹn khi nào có tiền sẽ trả ngay. Tôi thông cảm, tiếp tục chờ. Nhưng rồi sáu tháng, tám tháng, một năm... vẫn không thấy động tĩnh gì. Không những vậy, ở chỗ làm cô ấy cũng tránh mặt tôi, chủ động chuyển chỗ ngồi khuất tầm nhìn của tôi.
Trong khi tôi sốt ruột chờ tiền, người đồng nghiệp này vẫn thoải mái đi du lịch, mua sắm, check-in nhà hàng sang trọng. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Đỉnh điểm là gần đây, tôi thấy cô ấy đăng lên mạng xã hội hình ảnh tậu ô tô, kèm theo dòng trạng thái: "Tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc vất vả". Tôi tức giận nhắn tin đòi nợ thì cô ta chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời.
Nếu tiếp tục đòi, tôi sợ ảnh hưởng đến không khí nơi làm việc. Nhưng nếu im lặng, chẳng khác nào chấp nhận mất số tiền đó. Tôi nên làm gì để cô ấy tự nguyện trả lại tiền?
Uyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.