Tôi và đồng nghiệp mới ngồi cạnh nhau khoảng một tháng. Cô ấy rất bừa bộn. Cô ấy mua rất nhiều cây, còn để lấn sang bàn của tôi. Khi tôi có ý kiến, cô ấy nói: "Để có tí cây mà cũng có ý kiến, bàn cậu rộng thế kia cơ mà?" khiến tôi rất bực.
Không chỉ vậy, các đồng nghiệp khác cũng hùa theo, nói tôi là người tính toán và một người khác sẵn sàng cho cô ấy để cây nhờ ở chỗ người đó. Tôi rất bực, còn mọi người bắt đầu để ý tôi hơn trước, khiến tôi không thoải mái trong môi trường làm việc. Tôi nên làm gì đây?
Bích Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.