Bệnh viện Kim Ngân Đàm của thành phố Vũ Hán thông báo bác sĩ Mei Zhongming chết vào trưa 3/3 (theo giờ địa phương) sau một thời gian được điều trị tại đây. Bác sĩ Mei bị nhiễm Covid-19 và đã được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Tuy nhiên, bệnh viện không nói rõ bác sĩ Mei xét nghiệm dương tính với nCoV từ bao giờ.
Mei là bác sĩ chuyên khoa mắt tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán và đã công tác ở đây kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 1986. "Ông ấy là một người nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc, kiên nhẫn, chu đáo với bệnh nhân và có đóng góp quan trọng trong quá trình công tác. Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Mei Zhongming và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông", Bệnh viện Trung ương Vũ Hán viết trong thông báo được công bố trên tài khoản Weibo.
Bác sĩ Mei làm việc cùng khoa với bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã qua đời vì cùng căn bệnh này sau khi cảnh báo về sự bùng phát của nCoV trước khi dịch bệnh lan rộng hồi tháng 12/2019. Lý Văn Lượng mất ngày 7/2 vì nhiễm virus từ một bệnh nhân. Anh thu hút sự chú ý và tiếc thương của công chúng vì sự dũng cảm của mình.
Lý từng bị cảnh sát khiển trách và buộc tội lan tin giả khi đăng cảnh báo trên phương tiện truyền thông xã hội về loại "dịch bệnh giống như SARS có nguồn gốc từ khu chợ hải sản ở Vũ Hán". Cái chết của anh ban đầu được trang Global Times đưa vào tối 6/2 nhưng rồi tin này lại bị gỡ xuống. Bệnh viện sau đó tuyên bố đang cố gắng hồi sức cấp cứu cho anh. Tới rạng sáng 7/2, sau khi chịu sức ép từ công chúng đòi được biết sự thật, bệnh viện mới đưa ra thông báo bác sĩ Lý đã qua đời.
Theo truyền thông Trung Quốc, Lý ra đi để lại người vợ đang mang thai cùng đứa con trai 5 tuổi và cha mẹ già. Gia đình vị bác sĩ 34 tuổi sau đó nhận được 116.000 USD tiền bồi thường cùng kết luận Lý Văn Lượng chết do bị nhiễm bệnh khi làm việc. Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng hứa sẽ điều tra kỹ về các vấn đề xung quanh cái chết của anh.
Hơn một tuần sau, bác sĩ Lưu Trí Minh, giám đốc Bệnh viện Vũ Xương, Vũ Hán, cũng mất vì nCoV. Ông là quan chức y tế cao cấp nhất trong số người chết vì nCoV ở Trung Quốc.
Theo hãng tin Caixin, kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, ít nhất 26 nhân viên y tế của nước này, những người tận tâm chiến dấu với dịch bệnh, đã tử vong. Trong đó, có 13 người chết sau khi nhiễm bệnh. Chỉ hai ngày trước, bác sĩ Jiang Xueqing (55 tuổi) làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cũng đã qua đời vì nhiễm virus tại nơi làm việc.
Tuần trước, phó giám đốc Trung tâm y tế thị trấn Linh Phong ở tỉnh Quảng Tây, bác sĩ Zhong Jinxing (32 tuổi) cũng chết sau 33 ngày làm việc liên tục ở tuyến đầu chống dịch vì một cơn đau tim trong phòng ký túc xá, bỏ lại vợ và con gái 6 tuổi.
Được cho là có nguồn gốc từ Vũ Hán, Covid-19 đã giết chết hơn 2.900 người và lây nhiễm cho hơn 80.000 người ở Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm mới ở nước này đang giảm, với chỉ 125 trường hợp trong ngày 2/3 - thấp nhất trong 6 tuần nay. Tuy nhiên, dịch bệnh ở bên ngoài Trung Quốc lại đang tăng vọt
Hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải chiến đấu với Covid-19. Trong đó, Hàn Quốc, Italy, Iran, Nhật Bản là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người Italy thậm chí được yêu cầu đứng cách nhau một mét ở những nơi công cộng để ngăn virus lây lan. Số người chết ở Italy cũng đã nhảy vọt lên 52 và tổng số trường hợp được xét nghiệm dương tính với nCoV đã tăng lên hơn 2.000.
Tùng Anh (Theo China Daily)