Ở công ty, tôi chơi thân với một anh quản lý. Bề ngoài, ai cũng bảo anh hiền, ngoan, nhát gái. Chúng tôi quen nhau từ khi anh độc thân cho đến giờ anh đã kết hôn và có con. Vợ chồng tôi và vợ chồng anh cũng ở cùng tòa chung cư, thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn, cho con đi chơi và du lịch chung hai lần. Tôi và vợ anh còn đùa sau này sẽ gả con cho nhau.
Cách đây hai tháng, anh nghỉ việc ở công ty vì tìm được một chỗ làm tốt hơn. Tôi nghĩ như bạn bè thân thiết bình thường nên đã mua tặng anh một chiếc cà vạt làm quà chia tay và đi ăn riêng với anh. Trước đó, chúng tôi từng ăn trưa riêng với nhau nhiều lần nhưng trong bữa ăn chỉ nói về chuyện công việc, đồng nghiệp, vợ chồng, con cái... Tất cả những lần ấy tôi đều kể cho chồng nghe và anh cũng thấy rất bình thường.
Sau buổi đi ăn chia tay đó, anh đồng nghiệp bỗng nhắn tin thổ lộ tình cảm với tôi. Anh nói đã thích thầm tôi từ hồi mới vào công ty nhưng lại không nói ra rồi sau đó tôi kết hôn, anh cũng gặp được một người phù hợp và cưới luôn dù trong lòng vẫn luôn nghĩ đến tôi. Anh viết: "Thật ra không phải anh tìm được một công việc khác tốt hơn mà vì anh quá yêu em nên phải tạm xa để quên được em". Anh thú nhận vẫn nhớ nhung tôi. Anh bảo tôi có thể không đáp lại tình cảm của anh nhưng xin hãy cho anh cơ hội để được qua lại, gặp gỡ như trước kia.
Tôi nghe xong sốc lắm bởi tôi cũng là người nhạy cảm nhưng anh giấu tình cảm quá kỹ khiến tôi không ngờ có chuyện này. Nếu biết sự thật như vậy có lẽ tôi đã không qua lại với gia đình anh. Mặc cho tôi từ chối, gần đây anh vẫn nhắn tin và gọi điện hỏi thăm, thậm chí còn liên lạc qua chồng tôi. Thi thoảng tôi cũng gặp vợ anh trong thang máy, chị ấy đang có bầu ba tháng. Tôi không dám kể chuyện với ai nhưng cảm thấy nếu không nói ra, có thể vợ anh sẽ là người chịu thiệt thòi. Tôi nên làm thế nào? Có nên nói chuyện này với chồng và vợ của anh hàng xóm không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.