Năm nay tôi 24 tuổi, mới vào làm marketing cho một công ty tư vấn du học. Ngồi đối diện tôi là một anh 30 tuổi, nhân viên kỳ cựu của công ty, chưa lập gia đình. Ở trong công ty, anh là người hiền lành, ít giao du với ai, sống khép kín. Tôi thích mẫu người ít nói như vậy nên đã chủ động làm quen, liên tục "thả thính" anh. Cuối tuần trước, tôi đánh bạo rủ anh đi xem phim và bày tỏ tình cảm.
Sau đó, anh nói cho anh một ngày để suy nghĩ và sẽ trả lời tôi sau. Tới sáng ngày kế tiếp, anh im lặng, không có mặt ở công ty. Tới gần nửa đêm, anh nhắn tin cho tôi, khen tôi xinh cùng câu hỏi: "Chắc em ngủ với nhiều người rồi nhỉ? Nếu vậy thì anh không dám yêu đâu, vì anh chưa ngủ với ai nên không nghĩ mình sẽ gặp phải một cô gái đã mất trinh tiết". Tôi cảm thấy tự ái, chẳng lẽ chuyện trinh tiết quan trọng đến thế sao? Tôi nên đáp lại anh ta như thế nào?
Nhi Trương
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.