Nạn nhân trong án mạng tại Bạch Đằng (Chương Dương - Hoàn Kiếm - Hà Nội) tối 18/2, do kẻ ngáo đá gây ra, chính là NSƯT Vũ Mạnh Dũng, Phó trưởng đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Cái chết oan uổng của anh khiến nhiều nghệ sĩ cảm thấy đau xót và không tin được đó là sự thật.
Ca sĩ Đăng Dương đau buồn chia sẻ Vũ Mạnh Dũng là người nghệ sĩ mà anh rất trân trọng và yêu quý. Nghệ sĩ không chỉ là một giọng hát đẹp của opera Việt Nam mà còn là con người hiền lành, đức độ, khiêm tốn. Đăng Dương càng tiếc nuối hơn khi Mạnh Dũng đang ở độ chín của nghề, vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Theo nam ca sĩ, sự ra đi của Mạnh Dũng là mất mát lớn với nhạc kịch, thính phòng cổ điển nước nhà.

NSƯT Mạnh Dũng lúc sinh thời.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long là đồng môn khóa trên của Mạnh Dũng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Anh đã chứng kiến chặng đường son sắt của người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh với nhạc thính phòng. Mạnh Dũng từng theo học ngành Nhạc họa tại trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trước khi bước vào khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Trong mắt Nguyễn Quang Long, Mạnh Dũng là một nghệ sĩ thực sự đáng kính trọng, không chỉ bởi chất giọng baritone nam trầm hiếm mà còn ở đức độ và sự cống hiến lặng thầm cho nghề. Từng gặp nhiều khó khăn nhưng Mạnh Dũng vẫn kiên định cống hiến cho opera thay vì rẽ ngang sang một con đường dễ đi và dễ kiếm tiền hơn là nhạc nhẹ. Nhạc sĩ vẫn ấn tượng mãi về NSƯT Mạnh Dũng trong vai chính của vở nhạc kịch Người tạc tượng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam công diễn dịp 10/10. Lúc ấy, nghệ sĩ thể hiện độ chín không chỉ ở giọng hát tốt mà còn cách diễn đạt tâm lý nhân vật có thể chạm vào trái tim khán giả.
"Cậu ấy điềm tĩnh và tốt tính lắm. Cậu ấy hiền đến mức người ta có làm gì cũng không bao giờ làm mất lòng ai bao giờ. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được Dũng đã ra đi như thế", Nguyễn Quang Long chia sẻ với Ngoisao.net.

Vũ Mạnh Dũng và Đăng Dương trong một lần đóng chung nhạc kịch.
Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan biết hung tin của nghệ sĩ Mạnh Dũng ngay trong đêm vì ở gần nhà anh. Trong mắt cô, nghệ sĩ quá cố là người đồng nghiệp hiền lành, tử tế, đức độ và có ý chí. Cô không thể tin được anh đã ra đi đột ngột và oan uổng như vậy. Không chỉ cô mà tất cả mọi người trong nhà hát đều đau xót và bàng hoàng khi biết tin của Mạnh Dũng. "Anh Dũng hát đôi với tôi nhiều lắm. Anh rất khiêm tốn, tử tế, giỏi chuyên môn và hay giúp đỡ mọi người. Bản tính anh vô cùng thiện lương, rất tuyệt vời với gia đình, yêu vợ thương con", Đào Tố Loan tâm sự.
Biên đạo múa Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, chia sẻ bức ảnh do NSƯT Vũ Mạnh Dũng chụp cho mình chiều qua (18/2), chỉ vài giờ trước khi anh tử nạn. Cô viết: "Bạn ơi, mới hôm qua bạn còn cười thế này. Ảnh này cũng chính là bạn chụp. Tớ chẳng biết thốt lên lời gì nữa. Bạn đi nhé. Đến nơi bình yên Mạnh Dũng ơi!".
Vũ Mạnh Dũng ra đi khi Cosi fan tutte - vở opera bằng tiếng Italy nổi tiếng của nhà soạn nhạc thiên tài W.A. Mozart - do anh đóng chính còn dang dở. Đạo diễn Huyền Nga cho biết: "Vở kịch đã được lên kế hoạch tập nhưng phải hoãn lại vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và giờ thì...", chị bỏ lửng câu nói trong nghẹn ngào.

Bức ảnh được Mạnh Dũng (đội mũ beret) chụp chiều qua (18/2), chỉ vài giờ trước khi bị đoạt mạng.
Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là một trong những giọng ca opera hàng đầu tại Việt Nam. Anh tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2009, từng đoạt nhiều giải thưởng và huy chương tại các hội diễn trong, ngoài nước. Trước khi qua đời, anh là solist và cũng là Phó giám đốc của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn là giảng viên cộng tác của Khoa Thanh nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
NSƯT Mạnh Dũng biểu diễn opera dịp Quốc khánh