Cảnh sát Thượng Hải gần đây thông báo vừa phá được một trong những vụ án lừa tình qua mạng kỳ lạ nhất. Nạn nhân, một phụ nữ trung niên, bị lừa 2 triệu nhân dân tệ (290.000 USD) suốt 12 năm bởi một người đóng giả là phát thanh viên truyền hình nổi tiếng trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý nhất, kẻ lừa đảo hóa ra là một người bạn tốt của nạn nhân. Cô ta nảy ra ý tưởng này như một cách để đáp lại những gì mà mẹ nạn nhân từng nói khi hai người còn trẻ.

Yu thừa nhận lừa bạn tại đồn cảnh sát. Ảnh: Shine.Cn
Theo Oddity Central, Yu - kẻ lừa đảo - đã nhận tội và khai với các điều tra viên rằng mọi chuyện bắt đầu từ 12 năm trước. Yu và nạn nhân, cô Li, đã làm bạn một thời gian dài, và bố mẹ hai người cũng biết nhau. Một ngày nọ, mẹ của Li nói đùa với Yu rằng sau này cô sẽ khó kiếm chồng vì ngoại hình kém xinh, điều kiện tài chính gia đình lại không tốt.
Lời nói đùa tưởng chừng vô hại khiến Yu khắc ghi trong tim. Càng nghĩ nhiều, Yu càng muốn trả thù và nảy ra kế hoạch trên. Yu cho rằng nếu bản thân khó tìm được tình yêu, thì Li cũng phải gặp khó khăn tương tự.
Nhiều năm sau khi bị sỉ nhục, Yu quyết định tiếp cận mẹ của Li, khoe khoang rằng cô có quen một phát thanh viên truyền hình nổi tiếng nhưng vẫn độc thân và đang muốn tìm vợ. Yu hứa giới thiệu Li cho người phát thanh viên kia và kế hoạch lừa đảo bắt đầu từ đó.
Yu bắt đầu tạo các tài khoản mạng xã hội giả về người phát thanh viên và tiếp cận Li. Biết bạn mình hơn ai hết, lại nắm rõ Li thích gì, ghét gì, đam mê và các kỳ vọng tình yêu ra sao, Yu không khó để "cưa đổ" Li. Khó khăn duy nhất là làm cách nào để tiếp tục duy trì mối quan hệ này qua mạng.
Mỗi lần Li đòi gặp trực tiếp bạn trai, "người phát thanh viên" lại viện lý do, lúc bận việc, khi đang đi công tác, bị ốm hay đơn giản là quá mệt không thể gặp mặt. Nhưng "anh ta" vẫn tiếp tục quyến rũ Li, bày tỏ tình yêu, khiến cô không thể từ bỏ mối quan hệ.
Việc lừa tiền ban đầu không nằm trong kế hoạch của Yu nhưng đến năm 2018, cô rơi vào giai đoạn khó khăn, cần tiền gấp. Biết Li đã quá yêu bạn trai qua mạng mà mình tạo ra, Yu bắt đầu đề nghị Li trợ giúp tài chính bằng cách bịa ra đủ lý do. Ngay khi Li đồng ý chuyển tiền, Yu tiếp tục sử dụng chính sự hấp dẫn, mánh khóe lừa đảo để vòi tiền thêm nhiều lần nữa. Li thậm chí còn vay mượn tiền của những người khác để đáp ứng các đòi hỏi của "bạn trai".
Tháng trước, Li cuối cùng tìm đến gặp Yu, yêu cầu cô tìm "người bạn phát thanh viên" kia để trả lại tiền. Yu lúc này thừa nhận tất cả chỉ là trò lừa bịp và mục đích của cô là ngăn không cho Li tìm được người yêu hay lập gia đình.
Ngày 20/11, Li quyết định trình báo và nộp đơn kiện lên cảnh sát. Yu bị bắt vì tội lừa đảo. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Hướng Dương (Theo Oddity Central, Shine.cn)