
Để được người qua đường thương hại và cho tiền, người đàn ông cải trang thành một kẻ tật nguyền và lê lết trên đường phố ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi quan sát, phóng viên đã rất lấy làm bất ngờ khi phát hiện ra đây thực ra chỉ là một trò lừa bịp.

Khá nhiều người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đều rủ lòng thương hại cho người đàn ông tật nguyền mà không hay biết rằng thực ra họ đang bị ông ta lừa tiền.

Theo quan sát của phóng viên, mỗi lần cải trang thành người tàn tật đi xin ăn người đàn ông kiếm được khoảng 100 đến 200 nhân dân tệ (300 đến 600 nghìn đồng).

Sau khi kiếm xin đủ tiền cho một ngày, kẻ "tật nguyền" sẽ bò ra một góc khuất, ít người qua lại, để thay quần áo.

Một nhân viên siêu thị cho hay người đàn ông này thực chất là bảo vệ. Ông ta thường hay đến siêu thị này để đổi tiền hai hay ba lần mỗi tháng.

Phóng viên sau đó theo chân đến nhà gã "ăn xin" (áo đỏ). Căn phòng nhỏ của ông ta có một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế sofa nhỏ và túi đựng đồ hắn mặc khi giả bộ ăn mày.

Khi phóng viên hỏi, người đang ông khai tên là Wu Jun, quê ở Nanchung, tỉnh Giang Tô, năm nay 44 tuổi.

Wu Jun cũng nói rằng ông ta phải sống nay đây mai đó nhiều năm trời và từng làm bảo vệ một thời gian.

Khi bị phóng viên "lật tẩy", Wu thừa nhận hai chân của hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên hắn cũng nói đang bị viêm phổi, vì thế phải đi xin ăn để có tiền thuốc thang.
Hướng Dương
Ảnh: AsiaOne