3042 |
Ngô Thanh Vân chúc Tết độc giả Ngôi Sao. |
- Cảm xúc của chị khi đứng trên sân khấu Mai Vàng xướng tên người nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất dù chị cũng giữ một vị trí đề cử cho mục này?
- Khi được mời đến để giữ vai trò là người trao giải, tôi đã đoán biết trước kết quả nên không cảm thấy bất ngờ. Thực sự, vai Dần của chị Trương Ngọc Ánh rất ấn tượng và bản thân tôi cũng nghĩ giải thưởng trao cho chị là hợp lý.
![]() |
|
- Chị nghĩ sao nếu cho đây là hình thức nói duy ý chí, bởi chị từng đạt giải Cánh diều vàng 2007 của Hội Điện ảnh?
- Nói như thế không phải tôi chối bỏ mình cũng mong muốn đạt giải. Nhưng từ lâu rồi, tôi không để mình rơi vào trạng thái mong chờ điều gì quá mức, không đạt thì lại buồn. Với tôi, nhận giải Cánh diều vàng 2007 đã là niềm vui quá lớn rồi.
- Chị phân biệt thế nào giữa giải thưởng của giới chuyên môn và của khán giả?
- Cá nhân tôi thấy giải thưởng do Hội Điện ảnh trao tặng là giá trị nhất. Đó là hình thức tiêu biểu, vinh danh một cách chính thống khả năng của diễn viên. Đồng thời giải thưởng này còn tạo một "vốn" rất mạnh để mình có tiếng nói, có cái để khoe trong nghề.
- Phải chăng mãi cho tới khi nhận được giải thưởng này, chị đã không tự tin với khả năng diễn xuất của mình?
- Điều tôi vừa nói cho thấy cảm xúc hạnh phúc rất khó tả khi bất ngờ được trao giải. Bất cứ việc gì, không chỉ riêng với điện ảnh, phải có tự tin thì bạn mới làm được . Mục đích công việc là do bản thân mình tự đặt ra, để mình phấn đấu. Những năm qua, tôi nổ lực làm việc một cách không mong đợi, chỉ biết cố gắng vươn lên bằng bản năng và cá tính của mình.
Nhưng khi tôi nhận được một sự công nhận, một thành tích hẳn hoi trong nghề thì đó là niềm vinh dự. Nó giúp tôi có nhiều năng lực hơn nữa vì biết nhiều người đặt niềm tin vào mình. Cánh diều vàng 2007 là bước chuyển thuận lợi cho năm mới, có thêm nhiều cửa mở cho tôi trong sự nghiệp diễn xuất.
- Thử thách nào chị đặt ra cho sự nghiệp điện ảnh của mình trong thời gian tới?
- Không diễn viên nào muốn giậm chân tại chỗ cả, một khi đã đi qua một vai diễn nào thì họ muốn họ có thêm nhiều thử thách nữa. Hoặc ngay với loại vai đã thành công, thì bản thân họ cũng phải tự đặt ra những đòi hỏi cao hơn nếu phải tiếp tục cho dự án phim tiếp theo.
Với tôi, mỗi bộ phim như một khóa học với điện ảnh. Sau Dòng máu anh hùng, tôi thấy mình trưởng thành rõ rệt và tự tin hơn để có thể đối mặt với bất kỳ loại vai nào, kể cả bi, hài, tâm lý...
Kế hoạch gần nhất của tôi là phim Lửa Phật với đạo diễn Dustin Nguyễn và hãng phim Chánh Phương. Tôi vào vai một cô gái cá tính mạnh và rất ít nói. Lần này, vai diễn chủ yếu là thể hiện nội tâm nên có thể xem là thử thách mới với tôi. Ngoài ra, những pha võ thuật cũng đòi hỏi sẽ khó hơn để tạo bất ngờ và chinh phục được khán giả.
- Nhiều ý kiến cho rằng việc Ngô Thanh Vân xuất hiện trong những dự án quan trọng của đạo diễn Dustin Nguyễn có liên quan đến tình cảm của chị với Johnny Trí Nguyễn (em trai đạo diễn). Chị giải thích thế nào?
- Tất nhiên là có tình cảm thì làm việc mới ăn ý và đạt được hiệu quả như mong muốn. Đã hợp tác thành công trong Dòng máu anh hùng thì không có lý do gì lại không tiếp tục với nhau trong dự án khác.
Còn chuyện tình cảm với anh Trí (diễn viên Johnny Trí Nguyễn), thú thật tôi không muốn nhắc đến nữa. Nó không nằm trong những gì tôi quan tâm đến.
- Đôi khi "không muốn nhắc đến" bị đánh đồng như lẩn trốn. Chị nghĩ sao?
- Im lặng thì bị cho là lẩn tránh. Còn tôi giải thích thì lại nói "có tật nên mới rục rịch". Nói một cách đơn giản, tôi chỉ lên tiếng khi thật sự có chuyện đó xảy ra.
Trước đây có người con nói tôi là kẻ thứ 3. Tôi thẳng thắn trả lời là sai, dù chúng tôi có yêu nhau đi nữa. Tôi chỉ là kẻ thứ 3 khi chen vào một mối tình đang tồn tại, đằng này anh Trí đã tuyên bố độc thân cách đây 1 năm.
Tôi nhắc lại vì không muốn bị áp đặt thêm nữa. Mọi người chỉ cần biết rằng tình cảm của Ngô Thanh Vân vẫn đang... "lềnh bềnh" không bến đỗ.
- Điều đó cũng có nghĩa là Ngô Thanh Vân không ý thức được sức thu hút của mình khi bên cạnh có quá nhiều người dành luôn dành sự ưu ái và lời khen tặng. Johnny cũng là một trong số đó. Chị thấy thế nào?
- Tôi không cấm ai yêu mình được. Tôi chỉ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng nói đến tình yêu thì phải thuận theo lẽ tự nhiên. Nếu tình cảm đến thì chắc chắn tôi sẽ không phớt lờ, thậm chí là người chủ động lên tiếng. Còn chưa có gì hoặc cảm thấy không ổn định thì tốt nhất là không nói.
- Có thể hiểu Ngô Thanh Vân rất quyết đoán trong tình yêu?
- Tôi chỉ quyết đoán trong công việc. Tôi biết mình muốn gì và cố gắng đạt được nó. Nhiều người cũng nhận xét tôi khá vững lý trí trong khi làm việc. Nhưng về tình cảm và những gì thuộc về con tim thì tôi thấy mình yếu đuối. Có thể lý giải một phần là do tôi thích... sự cô độc.
- Người ngoài nhìn vào khó lòng tin điều chị nói. Chị giải thích thế nào?
- Đó là sự thật và cũng chính là con người thật của tôi. Tôi rất ít bạn bè, đếm chưa hết các đầu ngón tay. Người bạn mà tôi chia sẻ nhiều lại chính là... bóng đêm. Có thể nhiều người rất sợ bóng tối, nhưng tôi lại thấy mình như được vuốt ve khi thu mình trong bóng tối. Cảm xúc từ đó mà tuôn ra thật nhiều.
- Mỗi khi cảm xúc đến như thế, chị sẽ chia sẻ với ai trong khi chị rất ít bạn?
- Tôi chia sẻ với tất cả mọi người, bằng cách viết blog. Tôi có thói quen viết nhật ký từ năm 13 tuổi. Trở về nhà sau một ngày làm việc, tôi thích được một mình... thanh thản trong bóng tối và viết blog, rồi âm thầm đi ngủ.
Tất nhiên, không ai muốn mình cô độc mãi như thế. Nhưng tôi không nhất thiết phải chọn đại một ai đó để khỏa lấp. Nên tôi vẫn chờ đến khi nào tìm được người thật sự hiểu và chia sẻ được với mình.
- Chị thường ăn Tết như thế nào?
- Tôi thích không khí Tết ở Việt Nam, thích được tự tay trang hoàng nhà cửa. Năm nay có nhà mới, nên tôi biến nó thành một vườn đủ các loài hoa yêu thích như: cúc mâm xôi, đồng tiền, mồng gà... Đón xuân năm nay chắc ý nghĩa hơn vì năm qua có nhiều niềm vui và ba mẹ cũng từ Na Uy về ăn Tết cùng tôi.
- Dự định trong năm 2008 của chị?
- Tôi chia đều thời gian cho điện ảnh và âm nhạc. Ngay sau Tết tôi sẽ phát hành album vol 4 để bước tiếp con đường âm nhạc của mình. Về điện ảnh, ngoài Lửa Phật, tôi cũng đang cân nhắc nhiều lời mời hợp tác làm phim. Nói chung, năm 2008 hứa hẹn sẽ là một năm rất bận rộn của Ngô Thanh Vân.
Đỉnh Yên thực hiện
Ảnh: Phạm Hoài Nam