Những ngày qua, ca đại phẫu của anh Lê Văn Mến nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Kết thúc giai đoạn một với ba lần đại phẫu, gương mặt anh Mến thay đổi nhiều hơn kỳ vọng của các bác sĩ. Trước đó, bệnh nhân mắc hội chứng MRS dẫn đến tình trạng chảy xệ hoàn toàn nửa mặt dưới, khối cơ phì đại quá mức, kéo căng toàn bộ mặt dưới, khiến mắt bị lật mí.
Sau cuộc đại phẫu kéo dài 10 tiếng, bệnh nhân cần ít nhất 4-6 tuần để ổn định và lành thương, nhưng Mến hồi phục nhanh hơn bình thường. Nhiều năm qua, anh luôn tự ti vì gương mặt dị dạng, lớp da nhão chùng, chảy xệ dài tới tận cổ, khuôn miệng phình to, rộng khiến mỗi lần chuyển động như "quắn quéo" vào nhau. Hiện gương mặt anh đã thon gọn hơn, khuôn miệng được tạo hình như bao người.
Anh Mến cho biết đã phục hồi giọng nói, phát âm rõ ràng hơn trước, gương mặt chảy xệ có cảm giác nhẹ nhàng hơn, giảm tình trạng phù nề. Trước đó, mặt anh dài 26 cm, giờ còn 19 cm. Khoảng rộng hai mép, miệng kích thước 12 cm, đã thu gọn còn 8 cm; đôi môi dày cộm do phù nề với độ dày 3 cm thu mỏng còn 1,5 cm.
Ngoài ra, anh có thể thoải mái ngủ nằm sau 15 năm chỉ ngủ ngồi, không còn sợ hãi cứ nằm xuống là không thể thở.
Từ ngày tháo băng và nhìn thấy gương mặt mới, anh Mến suy nghĩ tích cực và vui vẻ hơn. "Giờ tôi thấy rất yêu đời, không còn rụt rè, e ngại khi gặp người lạ", anh nói. Trước đây, mỗi lần gặp mọi người, anh lại thui thủi cúi mặt đi thật nhanh, giờ đây sẽ chủ động chào và bắt chuyện trước. Ngày xưa thấy máy quay, máy chụp hình, anh ngại và sợ, hiện tự tin chụp ảnh, đồng thời có nhiều kiểu tạo dáng.
"Tôi may mắn khi được bác sĩ Tú Dung và Bệnh viện JW giúp đỡ phẫu thuật, đồng thời cũng nhận nhiều lời động viên, hỏi thăm của mọi người. Rất nhiều người chưa từng gặp cũng nhắn tin, gọi điện thoại động viên. Lúc thấy hình tôi trên Facebook hay Zalo, họ nhắn tin khen 'mặt giờ thon gọn quá', có người còn khen đẹp nữa...", anh Mến kể lại.
Anh Mến cho hay Tết năm nay sẽ vui, trọn vẹn hơn nhiều năm trước. "Suốt 15 năm qua, Tết người ta đi chơi, đi chợ xuân.. mình chỉ lủi thủi ở nhà. Nhưng năm nay, tôi và cùng mẹ kế sẽ cùng nấu bánh chưng, làm mâm cơm cho cha, sau đó đi thăm, chúc tết bà nội, họ hàng, bà con lối xóm...", anh phấn khởi nói.
Bác sĩ Tú Dung - trưởng kíp mổ Bệnh viện JW cho biết thành công trong ca đại phẫu của anh Mến khiến ê-kíp hân hoan suốt thời gian qua. Ông viết trên Facebook cá nhân: "Tất cả nỗ lực này vì mục tiêu đưa phẫu thuật tạo hình trở thành thẩm mỹ điều trị, chứ không đơn giản chỉ làm làm đẹp cho người... Khi phẫu thuật thẩm mỹ được nhắc đến với giá trị nhân văn, nghiên cứu khoa học hay giá trị thực tế, nghĩa là giúp một người vượt qua rào cản, thoát tự ti hay ám ảnh tâm lý, khi ấy, lời hồi đáp sẽ là niềm tin và sự ủng hộ từ cộng đồng".
Sau giải á quân tại Hội nghị Nội khoa Toàn quốc Mỹ, đề tài điều trị căn bệnh MRS của anh Mến lọt vào chung kết Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020, dù nộp trễ so với quy định của ban tổ chức. Chung tay giúp anh Mến có thêm chi phí điều trị ở giai đoạn hai bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: TTYK 21 gửi 8136 hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.
(Nguồn: Bệnh viện JW Hàn Quốc)