Đồng đôla Zimbabwe bị sụt giảm từng giờ khiến người dân phải đổi tiền sang USD để tiêu. Ảnh: Telegraph. |
Lời tuyên bố này đưa ra khi Đảng Morgan Tsvangirai chỉ định ông Tendai Biti, một cán bộ cấp cao nhất của đảng này, vào chức vụ bộ trưởng tài chính mới.
Giáo sư Steve Hanke, hội viên quan trọng của viện Cato ở Washington từng tham gia vào các công việc cải tổ chính phủ và đồng tiền của hàng chục quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Năm 2007, chính ông là người chỉ ra chỉ số siêu lạm phát của Zimbabwe.
Chỉ số này được dùng trên thị trường chứng khoán và các giao dịch không dùng tiền mặt khác. Tháng 11 năm ngoái, chỉ số lạm phát của Zimbabwe đã trở nên không thể tính toán được.
Khi thị trường chứng khoán của nước này ngừng giao dịch, hệ thống ngân hàng dừng hoạt động, dữ liệu đáng tin cậy biến mất, đồng tiền cũng không còn giá trị trong lưu thông. Trên website của viện Cato, ông viết: "Đồng đôla Zimbabwe đã chết. Những đống tro tàn là tất cả những gì còn lại của đồng tiền giấy. Dù tiền giấy của Zimbabwe vẫn lưu thông bên cạnh những ngoại tệ khác nhưng giá trị thực tế của nó là cựu kỳ nhỏ và ít được sử dụng. Với việc đồng tiền riêng của nước này bị sụt giảm giá trị từng giờ, người Zimbabwe phải đổi tiền sang USD trong các hoạt động mua bán hàng ngày của mình. Hàng hóa trong các siêu thị ở đây đều được dán mác tiền theo đơn vị của đồng đôla Mỹ.
Cầm một nắm tiền, người phụ nữ này mới mua nổi một ổ bánh mỳ. Ảnh: Corbis. |
Tháng trước, chính phủ nước này đã bó tay với thực trạng nền kinh tế đất nước và hợp pháp hóa quá trình "đôla hóa" bằng việc thay thế đồng tiền quốc gia bằng đồng đôla Mỹ.
Tuy nhiên, theo Telegraph, mức lạm phát mà Zimbabwe đạt được vẫn chưa vượt qua kỷ lục của Hungary năm 1946. Năm đó, lạm phát ở đất nước này lên tới 195 % một ngày. Xếp sau Zimbabwe là Yugoslavia. Năm 1994, lạm phát của Yugoslavia đạt 313 triệu phần trăm một tháng.
Bình Minh