Dù là không đúng, dù là không ai chấp nhận, dù là không ai ủng hộ, dù mọi người cho rằng nó không bình thường nhưng tôi lại thấy nó rất bình thường và tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đó mới chính là tình yêu.
Nhưng tôi đau lắm, tôi đau vì chính người mà tôi yêu nhất cuộc đời này đã đẩy và có thể là sẽ đẩy tôi đi! Mà tôi rất hiểu mình đẩy tôi đi là mình nghĩ muốn tốt cho tôi nhưng mình có hiểu rằng không có mình thì tất cả mọi thứ đối với tôi chỉ là vô nghĩa. Tôi biết tôi làm thế này mình sẽ bị mất mát những cái mình đựơc hưởng và kể cả tôi cũng vậy nhưng tôi cần mình! Tôi sẽ chỉ chọn mình mà thôi! Tôi sẽ đánh đổi tất cả để được có mình! Mong mình đừng bao giờ nghĩ rằng để cho tôi thử! Tôi đau lắm mình à
Đặng Thuý Hà