|
Số ít khán giả phản đối vở kịch của Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: Đức Đồng. |
Trận đấu tưởng chừng kịch tính khi Sài Gòn Xuân Thành là đội mở bàn tỷ số trước ở phút 45, buộc Bình Định phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nếu không phải sớm nói lời chia tay với giấc mơ thăng hạng. Thế nhưng, "vở diễn" của 2 đội chỉ diễn ra vào hiệp 2, khi Sài Gòn Xuân Thành tỏ ra vụng về một cách nực cười. Đầu tiên, hàng công của Sài Gòn Xuân Thành bỗng dưng ngây ngô trong các tình huống tấn công, dứt điểm.
Trong khi đó, hàng thủ với đầy đủ những cầu thủ tiền tỷ đã mở toang để tiền đạo Bình Định xâm nhập như chỗ không người. Ở bàn gỡ hòa của Bình Định ở phút 65 do công của Đức Thiện, cả hàng thủ của Sài Gòn Xuân Thành đứng như chôn chân, không ai phản ứng gì. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-1 của đội bóng đất võ ở phút 85, lại là Đức Thiện có pha đi bóng tới 4 cầu thủ của đội chủ nhà trước khi hạ gục thủ thành Viễn Phương lần thứ 2, một pha đi bóng đến siêu sao Messi cũng chưa chắc thực hiện được. Trước đó, thủ môn Viễn Phương không biết có phải do cao hứng mà lao ra khỏi khung thành tranh chấp bóng với Obina khiến cầu thủ này bị ngã. Rất may trọng tài đã không chỉ tay vào chấm phạt đền nếu không Sài Gòn Xuân Thành đã phải thua đậm hơn nữa.
|
Đức Thiện (áo vàng) có bàn thắng rất dễ dàng. Ảnh: Đức Đồng. |
Nhiều khán giả trên sân Thống Nhất không chịu nổi thái độ thi đấu thiếu fair-play của Sài Gòn Xuân Thành đã liên tục chửi bới, mắng nhiếc trước khi bỏ ra về khi trận đấu chưa kết thúc. Số ít ỏi còn lại tiếp tục chửi, ngay cả khi thầy trò HLV Lư Đình Tuấn nhận Cup từ BTC giải.
Trong ngày hôm qua, những quan chức to nhất của VFF như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, đại diện Nhà tài trọ Tôn Hoa Sen đều có mặt và không hiểu họ nghĩ gì về một trận đấu giả tạo mà 2 đội tạo ra. Có lẽ cũng bởi vì thế, mà khi Sài Gòn Xuân Thành nhận Cup rồi công kênh HLV Lư Đình Tuấn, chẳng thấy mấy ai vỗ tay chúc mừng, thậm chí là cười, ngoài người của Sài Gòn Xuân Thành.
Trận đấu kết thúc, đích thân ông Hỷ đã trao Cup cho các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành. Ngoài phần thưởng 300 triệu đồng từ chức vô địch mà BTC trao, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn còn được Ngân hàng Liên Việt thưởng 1 tỷ đồng. Với chức vô địch của đội nhà, bầu Thụy đã phá két thưởng nóng toàn đội 4 tỷ đồng, gấp 13 lần mức thưởng của BTC.
|
Bầu Thụy đầu tư hiệu quả vào Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: Đức Đồng. |
Dù sao thì chức vô địch của Sài Gòn Xuân Thành mùa giải năm nay là hoàn toàn xứng đáng. Sự đầu tư không tiếc tiền và khát khao chiến thắng đã giúp thầy trò HLV Lư Đình Tuấn hoàn toàn không có đối thủ, vô địch sớm trước 5 vòng đấu. 2 trận thua duy nhất của Sài Gòn Xuân Thành trước Tây Ninh và Bình Định, cũng bởi đội bóng này đã hoàn thành sớm mục tiêu vô địch. Trong khi đó, kỷ lục 14 trận thắng, 8 trận hòa, 50 điểm (tính đến hết vòng 24) có lẽ còn lâu mới có đội phá được.
Mai Hương