![]() |
Thầy trò HLV Calisto chờ ở sân bay. Ảnh: TTVH. |
Vừa tới khách sạn, nhiều cầu thủ đã lên phòng để nghỉ ngơi. Ông Calisto không chịu nổi cơn đói và phải đi tìm ngay chỗ ăn uống trước khi kịp thay quần áo. Gặp phóng viên ở sảnh khách sạn, ông dành nụ cười gượng gạo và lời hẹn gặp vào ngày mai.
Cuộc di chuyển tới Phuket của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ hơn 7h ở Trung tâm Thành Long (TP HCM). Sau khi làm thủ tục và lên máy bay lúc 10h30 ở Tân Sơn Nhất, thầy trò Calisto tới Singapore hơn hai tiếng sau đó.
Xuống sân bay tầm trưa, toàn đội ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ, chờ transit sang Phuket. Đa số cầu thủ ngả ra ghế chờ để làm một giấc hay tranh thủ đi shopping ở các cửa hàng giảm giá tại sân bay Changi.
Nhóm của Việt Thắng, Tấn Tài, Thành Lương chọn cửa hàng đồ thời trang của Adidas để ngắm nghía và cũng sắm được khá nhiều chiến lợi phẩm. Tuy vậy, “khó khăn” lớn nhất của họ là tìm được đôi giày cỡ siêu nhỏ của tiền vệ Thành Lương. Anh này đi giầy số 5 và các nhân viên ở cửa hàng đành lắc đầu chào thua.
Một số cầu thủ cũng tranh thủ đi thăm các gian hàng đồ mỹ phẩm khá phong phú ở đây. Tiền vệ Bảo Khanh lựa chọn rất kỹ càng một lọ nước hoa làm quà cho cô vợ mới cưới. Trong khi các học trò khá tự do thì thầy Calisto tranh thủ chợp mắt ngay trên ghế ở sân bay. Ăn uống tạm bợ nên khi về khách sạn Royal Phuket City, ông phải đi tìm ngay những đồ Tây để nạp năng lượng.
Trong sáng nay, hai quan chức của VFF đi theo đội là ông Phó chủ tịch Dương Vũ Lâm và TTK Trần Quốc Tuấn. Cả hai người cũng tỏ ra rất mệt mỏi sau hơn 11 giờ di chuyển tới Phuket.
Sáng nay, toàn đội được nghỉ ngơi và sẽ trở lại luyện tập vào 14h chiều.
Thế Ngọc