Tôi 28 tuổi, chưa kết hôn, đang đi tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Sau đó, tôi gặp Tùng qua app hẹn hò. Lần đầu gặp, chúng tôi khám phá ra có rất nhiều điểm chung. Tùng chủ động hẹn gặp tôi lần hai đi cafe. Những ngày sau đó, anh vẫn nói chuyện qua chat. Tuy nhiên, anh không hề hẹn gặp tôi thêm và bỗng "lặn mất hút". Tôi lấy làm khó hiểu nhưng không hỏi lại Tùng vì không quá tò mò.
Sau đó chừng hai tháng, tôi gặp Lâm tình cờ trong quán cà phê. Lúc đó, tôi là người bắt chuyện trước và Lâm đáp lại. Chúng tôi nói về phim ảnh, các sở thích cá nhân của nhau. Sau buổi gặp mặt này, Lâm hẹn tôi đi ăn vào hai ngày kế tiếp. Anh rất galant, khiến tôi nghĩ anh chính là người tôi đang tìm kiếm. Ăn xong, anh mời tôi đi cafe và cả hai tiếp tục trò chuyện. Tất cả chi phí đều do anh trả. Tuy nhiên, anh lại là người kết thúc buổi hẹn hò trước để về ngủ sớm, sáng hôm sau còn đi làm. Anh cũng chở tôi về tới gần nhà tôi (tôi không cho anh địa chỉ nhà vì lý do an toàn).
Sau đó, anh cũng nhắn tin cho tôi vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, cả ngày hôm sau, tôi không nhận được dòng tin nhắn nào từ anh. Tôi rất băn khoăn về lý do anh biến mất vì đây đã là lần thứ hai đối tượng xem mặt tôi "lặn mất tăm". Liệu tôi có nên nhắn tin hỏi anh?
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.