Jota gia nhập Liverpool năm 2020 với giá chuyển nhượng 41 triệu bảng Anh. Trong 5 mùa giải tại câu lạc bộ, anh ghi 47 bàn thắng, cùng Liverpool giành chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh, Cúp FA và hai Cúp Liên đoàn Anh.
Diogo Jota là ngôi sao của Liverpool trong 5 năm qua. Ảnh: AP
Trước đó, Jota bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà Porto, chơi cho Paços de Ferreira. Anh có trận ra mắt Primeira Liga năm 2015 và một năm sau chuyển đến Atletico Madrid. Năm tiếp theo, khi thi đấu cho FC Porto, Jota ghi 8 bàn thắng. Thành tích này thu hút sự chú ý của Wolves, khi đó đang là đội ở Championship, và họ mượn cầu thủ 20 tuổi này trước khi mua đứt với giá được cho là 12 triệu bảng Anh. 17 bàn thắng của Jota đã giúp Wolves thăng hạng lên Premier League, nơi anh tiếp tục gây ấn tượng, ghi 16 bàn trong hai mùa giải tiếp theo.
Trong suốt sự nghiệp, Jota có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, giành chức vô địch UEFA Nations League vào năm 2019 và 2025. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha cũng đóng một vai trò quan trọng trong mùa giải vô địch gần đây của Liverpool, ghi 6 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo trong 26 lần ra sân.
Diogo Jota cầm cúp ăn mừng chiến thắng sau giải Nations League. Ảnh:Reuters
Về đời tư, tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa kết hôn với bạn gái lâu năm, Rute Cardoso, hôm 22/6. Cặp vợ chồng hiện có ba con, hai trai và một gái. Jota và Rute bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Cựu tiền đạo 28 tuổi cầu hôn bạn gái vào tháng 7/2022. Họ kết hôn tại một nhà thờ ở Porto, Bồ Đào Nha, với sự tham dự của cả ba con.
Hôn lễ của Jota diễn ra tại nhà thờ ở Porto, quê hương Bồ Đào Nha của anh hôm 22/6. Ảnh:Instagram
Theo tờ enfoque, chiếc xe chở Jota và em trai André Silva bị mất lái và bốc cháy khi đang trên xa lộ A-52, gần Palacios de Sanabria, vào khoảng 0h30 sáng 3/7. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết khi cứu hộ đến hiện trường, Jota và em trai đều đã qua đời. Em trai của sao Liverpool, André Silva, 26 tuổi, cũng là một cầu thủ. Silva đang chơi cho Penafiel ở giải hạng hai của bóng đá Bồ Đào Nha.
"Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và toàn thể bóng đá Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota và em trai Andres Silva, tại Tây Ban Nha sáng nay. Hơn cả một cầu thủ tuyệt vời với gần 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Diogo Jota là một người phi thường, được đồng nghiệp và đối thủ kính trọng, một người có niềm vui lan tỏa và là tấm gương sáng", liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cho biết sau khi Jota qua đời.
Tùng Anh (Theo Sun, CNN)