![]() |
Zidane tiếp tục là nòng cốt của Pháp. |
Trong bảng danh sách 23 cầu thủ của HLV Raymond Domenech khá ít cầu thủ trẻ. Thật ra cũng không thể phiền trách gì HLV này vì ông Domenech đã cố gắng đi tìm và thử lửa những khuôn mặt mới, trẻ trung. Nhưng ông không thành công vì những khuôn mặt mới do ông tìm ra hãy còn quá khiêm nhường về mặt kinh nghiệm cũng như khả năng. Trong khi đó, một số cầu thủ đầy phong độ và cũng chưa "già" đã bị ông "bỏ quên" một cách khó hiểu.
Người ta hay nói đến một "danh sách đen" trong túi ông Domenech, và những cầu thủ có tên trong danh sách này vĩnh viễn ngồi ngoài khi ông còn nắm đội tuyển.
Đó là trường hợp của Giuly vừa vô địch Champions League 2006 với Barcelona, Tây Ban Nha; là Micoud sáng chói với Bremen trong giải vô địch Đức; là Anelka đang trở lại phong độ trong giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ; là Pires cũng lấy lại phong độ với Arsenal trong giải vô địch Anh.
Trong khi đó, ông Domenech lại chọn Dhorasso (Paris St Germain), một cầu thủ trung bình về kỹ thuật, lớn tuổi và quá... nhỏ con (32 tuổi, cao 1m63, nặng 63kg) cho các trận đấu có nhiều va chạm thể lực với nhịp độ 3 ngày một trận.
HLV Domenech lý luận là trong một giải lớn và kéo dài trong nhiều ngày như World Cup, các đội tuyển đều cần những cầu thủ có sức lực và đa năng, nghĩa là có thể chơi ở nhiều vai trò.
Lý luận này có vẻ như đúng đối với Giuly (cầu thủ này chỉ chơi ở cánh phải) nhưng lại không đúng với trường hợp của Dhorasso (cầu thủ này chỉ chơi ở vai tiền vệ giữa sân), trong khi Pires chơi được cả ở hai cánh trái và phải.
Với Anelka, người ta có thể hiểu được, vì thái độ trước đây của cầu thủ này. Khi đá cho đội Real Madrid, một lần vào dịp Tổng thống Chirac thăm Tây Ban Nha, có mời Anelka dự buổi tiếp tân có mặt vua và hoàng gia cũng như toàn bộ chính phủ Tây Ban Nha, Anelka đã trả lời một cách cao ngạo và kiếm nhã là "phải mời người anh của tôi cùng đi thì tôi mới nhận lời".
Đây là một thái độ không thể chấp nhận được. Mọi người ái mộ Anelka vì Anelka làm rạng danh cho nước Pháp trong lãnh vực thể thao, còn người anh kia thì chỉ dựa hơi Anelka chứ anh ta chẳng hề có một chút tài cán, khả năng gì.
Còn Pires, thì hoàn toàn là tư thù cá nhân. Người tình cũ của Pires là một nữ ký giả thể thao truyền hình, hiện phụ trách một chương trình thể thao chuyên về bóng đá trên đài TV6 của Pháp. Và cô nàng này hiện lại chính là người đang "sống chung" với Domenech.
Chính bởi vậy, HLV Domenech đặt hết hy vọng trên đôi vai già nua của Zidane (34 tuổi) và một số lão tướng nòng cốt như: Thuram (34 tuổi), Barthez (34 tuổi), Wiltord (32 tuổi)... Ai cũng biết đây là những ngôi sao từng tung hoành trên sân cỏ và mang về bao vinh quang cho nước Pháp. Nhưng sức nặng của thời gian đang đè nặng trên vai họ. Liệu họ có chịu đựng nổi những va chạm thể lực trong những trận đấu căng thẳng?
Các hảo thủ trẻ hơn như: Henry, Vieira đang ở độ tuổi 29-30, độ tuổi chín mùi kinh nghiệm trận mạc, nhưng ngoại trừ Henry vẫn còn giữ được phong độ nhưng lại có vẻ như không thích ứng nổi với các chiến thuật, chiến lược của đội Pháp, các cầu thủ khác như Vieira lại đang ở tình trạng kém phong độ thấy rõ.
Trezeguet không còn sáng chói với Juventus trong giải vô địch Italy như những năm trước sau nhiều lần bị chấn thương. Thêm nữa, cuộc khủng hoảng tại Juventus cũng ảnh hưởng nhiều lên tinh thần của cầu thủ này. Tuy Juventus đoạt chức vô địch Italy mùa 2005-2006, nhưng đang có nguy cơ bị đánh tụt xuống hạng B vì những bê bối của ban lãnh đạo.
Vieira cũng vậy. Cầu thủ này đã xuống phong độ thấy rõ từ khi chuyển từ Arsenal về Juventus. Ngoài việc cũng bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng "tụt hạng" của Juve, Vieira còn vừa trải qua một "hạn": trước khi tập trung cùng đội tuyển Pháp, nhà riêng của anh tại Nice bị đột nhập. Kẻ gian dùng hơi hoá học gây mê cả gia đình và lấy đi nhiều nữ trang, vật dụng đáng giá cùng xe cộ.
Một hình ảnh khác cũng làm cho không khí đoàn kết giữa các cầu thủ trong đội tuyển Pháp xấu đi. Đó là việc ganh tị trong việc giành vị trí chính thức giữa 2 thủ môn Barthez và Coupet. Sự ganh tị này gây ra một cuộc tranh cãi khá gay cấn giữa Coupet và HLV Domenech và Coupet đã sắp xếp hành lý để vĩnh biệt đội tuyển Pháp.
May mà mấy giờ sau, Coupet trở lại sau nhiều lời khuyên của bạn hữu, của gia đình, của người đại diện quyền lợi và nhất là của ông Chủ tịch đội Lyon, vô địch Pháp mùa này.
Tuy HLV Domenech tuyên bố là cuộc "hiểu lầm" này đã kết thúc, nhưng nhiều người vẫn chưa tin và người ta lo ngại sẽ có sự chia rẽ, kéo bè kết cánh, một bên là những cầu thủ gạo cội bạn thân của Barthez với một bên là các cầu thủ của đội Lyon (Wiltord, Malouda, Abidal).
(Theo Tiền Phong)