![]() |
Giggs hiện là một trong những cầu thủ kỳ cựu của sân Old Trafford với hơn 600 lần khoác áo MU. |
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus)
Anh ấy là một thủ môn tuyệt vời. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như Buffon là một tiền đạo thực thụ bởi khả năng làm chủ khu cấm địa cực giỏi. Buffon cũng có những pha cứu bóng xuất thần mà hầu hết các thủ môn khác đều phải bó tay.
Hậu vệ phải: Javier Zanetti (Inter Milan)
Tôi đã phải đối mặt với Zanetti vài lần tại Champions League. Anh ta rất khoẻ, nhanh nhẹn, cứng rắn và kinh nghiệm. Tôi đã rất vất vả trong những lần đối đầu với Zanetti, thực sự là phải vắt kiệt sức mình. Hơn thế nữa, Zanetti còn tấn công rất tốt.
Hậu vệ trái: Roberto Carlos (Real Madrid)
Tôi đã phải cân nhắc giữa Carlos và Lizarazu nhưng rõ ràng cầu thủ người Brazil ấn tượng hơn. Anh ấy là một hậu vệ thông minh với một thể lực không thể tưởng tượng được. Carlos dường như không bao giờ biết mệt là gì. Nhanh và mạnh mẽ khủng khiếp.
Trung vệ: Ronald Koeman (Barcelona)
Khả năng tranh bóng của Koeman là tuyệt hảo. Mặc dù vậy, anh ấy còn rất nguy hiểm ở khả năng phát động tấn công và những cú sút xa cực mạnh.
Tiền vệ phải: Luis Figo (Real Madrid)
Tiền vệ phải giỏi nhất mà tôi từng đối đầu. Figo trở nên biến ảo mỗi khi anh ấy cầm bóng ở biên phải. Khả năng phân phối bóng của anh ấy thật đáng mê hoặc.
![]() |
Zidane và Davids. |
Tiền vệ giữa: Zinedine Zidane (Real Madrid)
Đối với tôi, Zidane là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Những cú chạm bóng của anh đúng là nghệ thuật và không thể bắt chước. Tôi nghĩ, chỉ nhìn Zidane chơi bóng cũng đã đủ sướng mắt rồi.
Tiền vệ phòng ngự: Edgar Davids (Inter Milan)
Nếu như Zidane là bậc thày về sáng tạo thì lại không thể nhắc không nhắc đến Davids với vai trò người thu hồi bóng. Khi 2 người còn cùng khoác áo Juve, đó là một cặp đôi bổ trợ hoàn hảo cho nhau.
Tiền vệ trái: Hristo Stoichkov (Barcelona)
Anh ấy là một cầu thủ hoàn hảo. Stoichkov chơi sáng tạo đến mức bạn sẽ không bao giờ đoán ra anh sẽ xử lý trái bóng như thế nào. Giống như phần lớn các đối thủ mà tôi đã kể ra ở trên, Stoichkov cũng rất nhanh và mạnh mẽ.
Tiền đạo: Andriy Shevchenko (AC Milan)
Đối diện với khung thành đối phương, Sheva thực sự là một quả tên lửa. Một khi anh ta có bóng trong vòng cấm địa, bạn sẽ chẳng biết phải chặn Sheva lại như thế nào nữa. Khả năng dứt điểm hiệu quả cũng là điểm mạnh của tiền đạo này.
Tiền đạo: Romario (Barcelona)
Không dùng quá nhiều sức mạnh nhưng khôn khéo như một con cáo, đó là Romario. Khả năng đi bóng ngoắt nghéo của anh ấy có thể sánh ngang với Johan Cruyff. Bên cạnh đó, Romario cũng rất khác người với bản tính kiêu ngạo cả trong lẫn ngoài sân bóng.
Huấn luyện viên: Marcello Lippi (Juventus)
Một HLV rất giỏi. MU và tôi đã rất nhiều lần đối đầu với Juventus của ông ấy và trận nào cũng cực kỳ khó khăn. Trong khoảng 4 đến 5 mùa bóng liên tiếp, Juve luôn thuộc vào nhóm những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Bất kỳ ai cũng tỏ ra e ngại khi đối đấu với chiến thuật chặt chẽ và hiệu quả của "Bà đầm già". Hơn nữa, các học trò của Lippi luôn tỏ ra rất tôn trọng ông.
T.V.