Trước trận đấu gặp SG Ripdorf / Molzen II ở giải bóng đá nghiệp dư hạng 11 ở Đức hôm 13/9, vài cầu thủ Holdenstedt II đã tiếp xúc với một người bị nhiễm Covid-19 trong cuộc so tài cùng Eddelstorf. Ripdorf đề nghị hoãn trận đấu với lý do đối thủ chưa cách ly đủ 14 ngày, dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng yêu cầu của Ripdorf không được chấp thuận.
Đội bóng nghiệp dư SG Ripdorf / Molzen II buộc phải ra sân nếu không sẽ bị phạt. Sau khi gom đủ 7 người ở đội hình hai thi đấu theo yêu cầu số cầu thủ tối thiểu trên sân, SG Ripdorf tránh được án phạt nhưng nhận thất bại 0-37 vì các cầu thủ tuân thủ luật giãn cách, đứng xa đồng đội và đối thủ tối thiểu hai mét, tránh tranh chấp, va chạm. Holdenstedt II thoải mái ghi bàn như nơi không người, trung bình hai phút lại ghi một bàn.
"Chúng tôi cảm ơn 7 cầu thủ tình nguyện, nếu không CLB sẽ phải nộp 200 euro tiền phạt vì bỏ trận. Đó là số tiền lớn với chúng tôi, đặc biệt trong tình hình đại dịch như này", Chủ tịch Patrik Ristow của Ripdorf phát biểu sau trận. "Khi trận đấu bắt đầu, một cầu thủ của chúng tôi chuyền bóng cho đối thủ còn cả đội dạt về hai biên. Holdenstedt ghi bàn và trọng tài phạt thẻ vàng đội trưởng của chúng tôi vì hành vi phi thể thao. Vài cầu thủ trong đội hình hai nói rằng họ sẽ tránh tiếp xúc với đối phương để an toàn vì thời hạn cách ly 14 ngày vẫn chưa hết. Các cầu thủ Holdenstedt không hiểu nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm. Cả trận, cầu thủ của chúng tôi chỉ đứng trên sân, họ không tranh chấp trực tiếp, thực hiện giãn cách xã hội. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác khi vừa phải đảm bảo sự an toàn cho toàn đội, vừa tránh việc phạt không cần thiết" ông Ristow nói thêm.
HLV Holdenstedt cho rằng phía Ripdorf đã nghiêm trọng hóa tình hình. "Không có lý do gì phải hoãn trận đấu này. Không một cầu thủ nào của chúng tôi tiếp xúc với cầu thủ nhiễm bệnh của Eddelstorf. Tôi có chào hỏi cậu ta nhưng giống như mọi người khác tôi cũng tình nguyện đi xét nghiệm. Theo trung tâm y tế, một nửa đội bóng thậm chí không cần xét nghiệm", HLV Florian Schierwater của Holdenstedt cho biết.
Hoàng Trang (Theo Goal)