Bạn thân mến, có bao giờ bạn đặt câu hỏi: "Vì sao thời gian luôn là thước đo cho nhiều điều, từ chuyện tình yêu, học vấn, kinh nghiệm, cuộc sống?". Thời gian luôn là một điều vô giá, cái mà không một ai có thể sở hữu. Dù là một ngày, một tháng hay một năm chúng ta cũng không thể lấy điều này ra để đo đếm cho mọi thứ. Có tình yêu nào là bất diệt và cũng không có nỗi buồn nào là mãi mãi, cũng giống như cuộc sống có bắt đầu rồi cũng có kết thúc. Đó sẽ là một kết thúc để bắt đầu điều gì đó mới mẻ, và rồi sau đó khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn.
Ba năm cùng hơn 100 đầu sách là một quãng thời gian mà Đọc sách cùng Ngôi Sao đã đồng hành với tất cả các bạn độc giả trên cả nước. Hôm nay, là ngày cuối cùng mà chuyên mục mang lại cho bạn một trải nghiệm thú vị của độc giả có nickname Gỗ Mun chia sẻ về thú vui đọc sách của mình. Ở đó, các bạn sẽ nhận thấy sách giống như một người bạn đồng hành thân thuộc trên con đường cuộc sống. Mỗi cuốn sách mới sẽ mở ra cho bạn những hành trình mới, những trải nghiệm và cả những hy vọng mới.
Mời các bạn cùng lắng nghe!
Các bạn thân mến, tuy đã là số cuối cùng nhưng Đọc sách cùng Ngôi Sao vẫn mong nhận được những chia sẻ về cuốn sách hay mà các bạn yêu thích qua hòm thư docsach@ngoisao.vnexpress.net. Báo Ngôi Sao vẫn luôn đón chờ những tình cảm của khắp độc giả trên cả nước gửi về chương trình.
Chúc các bạn độc giả thân yêu luôn bình an!
Ban biên tập