Tuần cuối cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" (từ 8/6 đến 14/6) đã nhận gần 400 bài viết tham dự, với những chia sẻ về khoảnh khắc ngộ nghĩnh, dễ thương của các thiên thần nhỏ 0-2 tuổi.
Ban tổ chức đã tìm ra ba độc giả thắng giải tuần cuối dựa trên thể lệ cuộc thi, với tiêu chí chấm giải gồm 60% điểm chấm từ Ban giám khảo và 40% điểm dựa trên lượng bình chọn của độc giả cho bài viết đó (lượt bình chọn của độc giả tính trên số lượng like cuối bài dự thi).
Giải nhất tuần cuối thuộc về bài viết "Mong điều tốt lành cho thiên thần của mẹ" của chị Lê Kiều Sương. Sau khi sinh con, chị được xuất viện về trước, bé vẫn còn ở lại để bác sĩ hỗ trợ chiếu đèn trị vàng da và gắn ống đưa sữa. Sau 5 ngày ở viện, con cũng được về nhà, nhưng chưa bao lâu thì bị sốt cao phải nhập viện, chọc tủy để xét nghiệm có viêm màng não hay không.
"Nhìn con nằm co ro, hai y tá giữ chặt người, bác sĩ dùng cây kim to chọc vào sống lưng. Mẹ tội nghiệp cho cơ thể bé nhỏ của con, nhưng lại phải cố nén nước mắt vào. Cảm giác đó thật khó chịu. May mắn, kết quả não bình thường, nhưng con phải ở lại để điều trị vì phổi còn yếu và còn sốt", chị Sương trải lòng.
Ngày ngày, con trai của chị đều phải tiêm kháng sinh. Mỗi lần như thế, chị lại hồi hộp, vì con bé xíu rất khó lấy ven. Mỗi lần y tá bảo ven hư phải lấy lại, là mỗi lần lòng chị như vỡ vụn. Dưới lớp da mỏng, mẹ nhìn thấy mũi kim tiêm đang rà qua rà lại để tìm ven, con thì khóc lớn, chị lại cố tỏ ra mạnh mẽ, đứng cạnh bên động viên con.
Chị Sương kể, trước đây rất đam mê công việc, còn bây giờ mọi ưu tiên đều dành cho con. Từ khi có con, chị cũng ý thức rằng không cần bé phải trở thành ông này bà nọ, chỉ mong con khỏe mạnh, sống tốt, có ích cho xã hội, thế là đủ. Chị tâm sự cùng con trai: "Ngoài kia cho dù vẫn còn nhiều lo nghĩ cho công việc, cho công cuộc cơm áo gạo tiền, nhưng tất cả đều tạm gác lại đằng sau nụ cười của con, đằng sau giấc ngủ no tròn con trai của mẹ".
Những dòng chia sẻ của chị Sương về khoảnh khắc bé vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu đời đã nhận sự quan tâm của độc giả. Phần quà của chị là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng.
Mỗi thay đổi đầu đời của con luôn là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của những người làm cha mẹ. Chị Đinh Thị Trang Nhung với bài viết "Ba mẹ vui trong từng bước đi đầu tiên của con" chia sẻ, nuôi con là một hành trình dài chứa đựng bao gian nan vất vả, nhưng ngọt ngào không gì đong đếm. Lần đầu tiên, Heo con bước đi rất mạnh dạn, không sợ hãi, 10 bước rành rọt đúng sáng mùng 1 Tết khiến hai vợ chồng chị đều rất vui và hạnh phúc. Và hạnh phúc của chị là một ngày con biết đi, biết chạy, biết tự đứng lên khi vấp ngã.
Chị Nhung nhớ lại, lần đầu bị ngã, con nằm im đợi chờ ba mẹ chạy đến nhấc lên. Chị theo bản năng định lao ra đỡ con dậy nhưng ông xã ngăn lại, bảo dù là con gái nhưng vẫn mong con phải mạnh mẽ trong cuộc sống. Ba của Heo con bảo, trong con đường chông gai phía trước đâu phải lúc nào bên con gái cũng có ba mẹ nâng dậy. Vì thế, ba rèn luyện cho Heo mỗi lần bị ngã phải tự mình đứng dậy và bước tiếp. Đây cũng là bài học đầu tiên trong cuộc đời của Heo đã được ba dạy phải biết tự đứng lên khi vấp ngã.
Giờ đây, mỗi buổi chiều cuối tuần, vợ chồng chị đưa con ra công viên chơi. Nhìn con chạy nhảy tung tăng, nô đùa, khám phá thế giới chung quanh khiến lòng chị thêm ngập tràn hạnh phúc.
Với những lời chia sẻ gần gũi, chân thành về khoảnh khắc đầu đời của con gái, bài viết của chị Đinh Thị Trang Nhung đã giành giải nhì cuộc thi.
Đồng giải nhì với chị Nhung là bài dự thi "Hành trình đầu tiên của Bee" của chị Nghiêm Hồng Nhung. Chị kể về chuyến đi đầu tiên của con trai khi đến Hội An với biết bao điều thú vị. Với lần đầu tiên này, chị lo xa nên đã chuẩn bị mọi thứ cho con, cái gì cũng mang theo vì sợ đến nơi xa lạ con không có cái ăn, không đủ áo mặc và hơn hết chị sợ con không quen được với môi trường mới.
Song, trải nghiệm đầu tiên của con diễn ra tốt hơn những gì chị có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên đi máy bay, con tò mò, say sưa khám phá mọi thứ xung quanh. Con chăm chú nghiên cứu tờ hướng dẫn bay như thể mình đã biết chữ. Lần đầu con được ngồi xe điện, xe đạp đi vòng quanh ngắm phố phường và tròn xoe đôi mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ở Hội An.
Chuyến đi ấy con được ăn cua biển, mực tươi. Lần đầu tiên con được bồng bềnh, lắc lư trên sông, chạm tay vào dòng nước mát lạnh trong vắt khiến con sung sướng cười tít cả mắt. Hai mẹ con cùng tham gia các trò chơi trải nghiệm và còn vô số lần đầu tiên của con ở xứ sở bình yên và xinh đẹp này.
Ba ngày di chuyển liên tục với đủ mọi thời tiết, con đã được trải nghiệm cái nắng gay gắt giữa trưa Hội An, được thưởng thức cơn mưa mùa hạ ngoài bãi biển. Khi bố mẹ cùng các cô chú trong đoàn mệt nhoài, chỉ lo con ốm, vậy mà con chẳng hề hấn gì.
"Mẹ mong cậu bé của mẹ luôn mạnh khỏe, yêu thích khám phá thế giới xung quanh, đam mê dịch chuyển để mẹ con mình cùng nhau đồng hành trong những chuyến đi tiếp theo", chị Nhung nhắn nhủ con trai.
Chị Nghiêm Hồng Nhung, chị Đinh Thị Trang Nhung nhận phần là Gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng trong một năm, không giới hạn số lần mua.
Cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" do Ngoisao.net phối hợp với Con Cưng - Hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé tổ chức đã chính thức khép lại sau một tháng diễn ra (18/5-14/6) và được sự quan tâm của đông đảo độc giả.
Danh sách độc giả thắng giải nhất tháng, hai giải nhì tháng và một giải do Con Cưng bình chọn và đánh giá ấn tượng nhất sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.
Thư Kỳ