Quyến đã không được chuẩn bị để trở thành "sao". |
Quyết định loại Văn Quyến khỏi đội tuyển quốc gia trước khi Tiger Cup khai mạc chỉ hơn 1 tháng khiến dư luận không khỏi sững sờ. Nhiều chuyên gia bóng đá cũng như người hâm mộ cho rằng thiếu Quyến, đội tuyển VN sẽ thiếu đi một yếu tố gây đột biến, một ngôi sao có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.
Đơn giản, những ấn tượng mà cầu thủ Sông Lam này tạo được trong kỳ Sea Games tuyệt vời năm trước vẫn chưa thể phai mờ trong lòng các fans. Tuy nhiên cũng từ ngày đó, "thằng béo" đã sa sút rất nhiều, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Quyến tạo ra nhiều điều tiếng xấu trong cách sinh hoạt, cư xử nhưng vì là "ngôi sao" nên mọi người dường như vẫn xuê xoa đối với anh.
Án phạt mà Quyến cùng một số đồng đội ở Sông Lam phải chịu sau những trận đấu mờ ám tại Cup Quốc gia dường như vẫn chưa đủ "đô" đối với tiền đạo này. Ngay tại V League mùa trước và những trận đấu trong màu áo tuyển quốc gia gần đây người ta đã không còn nhận ra một Văn Quyến ở Sea Games. Ngại va chạm và di chuyển, thể lực yếu, Quyến dễ dàng bị các hậu vệ đối phương "bắt chết".
Trước trận đấu lượt đi với Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại WCup 2004 hồi tháng 5, ông Tavares đã loại tên Quyến khỏi đội tuyển. Lúc đó tiền đạo này tỏ ra vô cùng hối hận: "Không được gọi vào đội tuyển quốc gia là một cú sốc không riêng gì với bản thân tôi mà cả gia đình. Thật sự tôi cũng không hiểu sao phong độ mình sa sút như vậy. Tuy nhiên, xin mọi người hãy tin tưởng. Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn biết làm gì để lại được trở lại đội tuyển”.
Thế nhưng trong suốt 3 tháng trời trở lại tập trung cùng đội tuyển quốc gia trong mắt vị chiến lược gia Brazil, Quyến vẫn không có bất cứ tiến bộ nào. Ông cũng tỏ ra phát cáu với các nhà báo khi thường xuyên bị "hỏi thăm" về vấn đề Văn Quyến: "Tôi lấy làm lạ bởi đáng ra Văn Quyến đã bị loại từ lâu rồi mới phải. Trong suốt thời gian qua, Quyến không hề thể hiện anh là một cầu thủ xuất sắc như người ta vẫn nói. Vâng, đến bây giờ thì tôi có thể thẳng thắn nói rằng: tôi đã thật ngớ ngẩn khi kiên nhẫn chờ đợi lâu đến thế để ngôi sao của chúng ta tỏa sáng. Trong 3 tháng qua, Quyến đã chơi cả thảy 11 trận quốc tế trong màu áo ĐTQG, nhưng không trận nào thực sự đạt yêu cầu...".
Sau thảm bại trước Maldives, HLV Tavares quyết định chính thức gạch tên Văn Quyến ra khỏi đội tuyển quốc gia đồng thời bổ sung 4 cầu thủ trẻ vào danh sách. Sự kiên nhẫn của Tavares cũng có hạn mặc dù nhà cầm quân này khẳng định ông không hề định kiến với cầu thủ này. Có lẽ Quyến cần có thời gian để thực sự "trở lại mặt đất" sau khi đã tự nâng mình lên quá cao. Đó cũng là ý kiến của 84,1% độc giả Ngôi Sao (1615 phiếu). Chỉ có 6,8 % độc giả đồng ý đội tuyển không thể thiếu Quyến và 5,8 % cho rằng ông Tavares loại Quyến chỉ vì không ưa.
Chắc chắn rằng người hâm mộ cũng như Liên đoàn bóng đá VN không chút nghi ngờ về tài năng thiên bẩm của chàng trai xứ Nghệ này. Tuy nhiên, "Thương cho roi cho vọt", Quyến cần phải có khoảng lặng để suy ngẫm, hoàn thiện mình bởi anh còn rất trẻ. Những người yêu bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển sẽ không bao giờ quay lưng lại với Văn Quyến. Chỉ cần anh có ý chí!
Lâm Nhi