Doanh nhân người Anh và cô con gái Olivia 3 tuổi. Ảnh: The Sun. |
Hill cảm thấy rất buồn khi đón nhận tin ngôi trường tư Mill Preparatory ở làng Potterne, hạt Wiltshire nơi con gái anh, Olivia, đang học sẽ phải đóng cửa vào cuối mùa hè này. Nếu không cứu được Mill Preparatory, con gái ba tuổi của anh sẽ phải chuyển tới nơi khác học. Người chủ cũ của trường hôm 9/5 đã tuyên bố sẽ đóng cửa nơi này trong tháng 7.
Ông bố hai con cho biết: "Khi lần đầu tiên tôi và vợ tới thăm ngôi trường này, chúng tôi đã yêu quý nó. Lúc biết được tình trạng trường có nguy cơ phải đóng cửa, vợ chồng tôi đã suy nghĩ".
Nhờ hành động hào phòng này, vợ chồng Hill đã giúp giáo viên và 65 học sinh của trường không bị giải tán. Ảnh: SWNS. |
Sau khi bàn bạc, vợ chồng Hill quyết định mua lại ngôi trường với giá 1 triệu bảng. Theo doanh nhân trên, anh và đối tác kinh doanh sẽ mở các lớp đào tạo tại đây vào buổi tối và các ngày lễ. Trước khi sở hữu trường Mill Preparatory, Hill đang điều hành một công ty. Theo The Sun, hành động hào phóng của vợ chồng Hill đã cứu các giáo viên và 65 học sinh tuổi từ 2 đến 11 khỏi tình cảnh giải tán. Học phí mỗi năm ở đây cho các cháu là 7.500 bảng.
Bà Sylvia Parry, hiệu phó nhà trường, cho hay: "Bọn trẻ rất vui mừng khi tôi thông báo rằng sẽ không phải đóng cửa".
Cẩm Vân