Wong Mok Jee kinh doanh quán ăn tại phường Tân Định, quận 1. Sau một thời gian làm ăn, giữa ông này và anh em bên nhà vợ nảy sinh mâu thuẫn.
Ngày 14/3/2007, "kết thúc" một chầu bia trở về nhà, Jee lẳng lặng đi xuống bếp lấy một cây búa rồi nhắm vào đầu anh Dũng là em vợ lúc này đang nằm ngủ "phang" liên tiếp. Khi cây búa bị tụt ông này vẫn không chịu dừng tay mà dùng cán tiếp tục đánh đến khi cậu em bất tỉnh.
![]() |
Bị cáo Wong Mok Jee tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Nghe tiếng kêu la của anh Dũng, vợ Jee và những người chị em chạy từ trên lầu xuống ngăn cản cũng bị ông này vừa xách một con dao to bản rượt theo chém liên tục. Jee điên cuồng dồn người thân của vợ chạy tán loạn vào các góc nhà, có người bị chàng rể ngoại quốc đuổi từ trong nhà ra ngoài đường.
Kết thúc cuộc cuồng sát, Jee bị công an khu vực không chế, để lại hiện trường những người thân người nào cũng bị chém từ 1đến 2 nhát vào tay và đầu. Kết quả giám định, anh Dũng bị xuất huyết não, chấn thương mặt, vỡ xương hàm, thương tật vĩnh viễn 25%, vợ của Jee bị thương tật 1% do 2 nhát chém ở tay và đầu. Ngoài ra, một trong hai người cô em vợ của Jee cũng dính "đòn hiểm", chịu thương tật đến 12%.
Theo lời khai của Jee, do bực tức vì bị nhà vợ ngăn cản kinh doanh, lại thêm việc anh Dũng la mắng con trai của mình nên ông này cảm thấy "ấm ức trong lòng". Tuy nhiên, Jee không nói gì mà lẳng lặng chờ cậu em vợ nằm ngủ thì mới đi tìm búa "ra tay". Sau đó, do không kìm chế "người hùng" này đã dùng dao chém loạn xạ.
Tại Tòa án Nhân dân TP HCM hôm nay, mặc dù bi cáo tỏ ra thành khẩn, hối hận và được những người bị hại bãi nại, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm và để lại hậu quả nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên án 7 năm tù đối với Wong Mok Jee vì tội "giết người".
Xuân Hoàng