Đoan Trường trải nghiệm 10 ngày ở Trung và Đông Âu Đoan Trường giới thiệu về cây cầu xích nổi tiếng ở Hungary Đoan Trường chụp ảnh trên cây cầu xích dài 360 m ở thủ đo Budapest - Hungary. Nơi này được mệnh danh là 'Paris của Đông Âu' hay 'Hòn ngọc bên sông Danube'. Nam ca sĩ ngồi vắt vẻo trên thành cầu, ngắm cảnh sông Danube nước trôi lững lờ. Nhiệt độ vùng Trung và Đông Âu vào mùa thu, ban ngày là gần 40 độ, rất nắng nóng nên Đoan Trường chủ yếu mang theo trang phục thoải mái, mát mẻ. Buổi tối Đoan Trường đi dạo, ngắm Tòa nhà quốc hội Hungary được xây dựng từ hơn 100 năm trước. Công trình này mô phỏng Tòa nhà quốc hội ở London. Nội thất bên trong tòa nhà được dát vàng. Ban đêm nơi này lung linh ánh đèn, trông như một cung điện nguy nga. Sau Hungary, Đoan Trường đến thủ đô Bratislava của Slovakia. Đây là một trong những thành phố nhỏ nhất ở châu Âu nằm bên bờ sông Danube và là nơi duy nhất có đường biên giới cùng lúc giáp cả hai quốc gia Hungary và Áo. Rải rác trên các con phố cổ là những bức tượng đồng với đủ mọi hình dáng và có kích thước như người thật. Đoan Trường sờ đầu bức tượng đồng anh thợ sửa cống Cumil ở một góc phố tại Bratislava - đây là biểu tượng cho sự thân thiện, hiếu khách của đất nước Slovakia. Rời Slovakia, chàng ca sĩ qua thăm thủ đô Vienna của Áo, ngắm các công trình kiến trúc cổ ở đây. Lâu đài Schonbrunn nằm trong khuôn viên thành phố Vienna rộng 176 ha. Ở đây có các khu vườn rộng, cây cỏ được cắt tỉa công phu. Vào mùa hè Hoàng gia Áo thường tới đây nghỉ dưỡng. Công trình này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1996. Cầu tình yêu trên quảng trường Mozart thuộc thành phố Salzburg treo đầy ổ khóa của các đôi tình nhân. Đoan Trường đã đi cáp treo lên núi Alps và dạo chơi trên cầu treo Skywalk, ngắm hồ Hallstatt tuyệt đẹp. Đoan Trường tham quan Hallstatt Đoan Trường ngắm cảnh hồ Hallstatt Thành phố Hallstatt có tuổi đời 7.000 năm, nằm bên bờ hồ nước trong vắt, phong cảnh thơ mộng, bao quanh là dãy Alps hùng vĩ. Anh tham quan mỏ muối cổ xưa nhất thế giới, có từ 7.000 năm trước ở Áo. Đây được cho là nơi Hitler giấu các bức tranh ông ta vẽ suốt Thế chiến thứ hai. Đoan Trường mặc trang phục thợ mỏ thời xưa chụp ảnh cùng các du khách khác trước khi vào thăm hang muối. Anh kể trong hang này có nhiều đoạn quanh co, khúc khuỷu phải cúi gập người hoặc dùng ván trượt mới đi qua được. Hang hiện vẫn còn muối và chỉ mở cửa cho khách tham quan từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đoan Trường ngắm quần thể lâu đài Cesky Krumblob tại CH Czech từ trên cao. Nơi này được xây dựng như một mê cung phố cổ với những ngôi nhà mái ngói đỏ rực, các con hẻm uốn lượn, quanh co. Anh không quên ghé một cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua mô hình chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới - biểu tượng của quảng trường cổ Praha, CH Czech. Đến nay Đoan Trường đã chi hơn 3 tỷ đồng du lịch qua 43 quốc gia. Anh cho biết hàng ngày chi tiêu tiết kiệm, không mua sắm nhiều để dành tiền cho sở thích du lịch, khám phá thế giới. Ảnh, video: Đạt Nguyễn - Thanh Phong Hương Giang