Ông Geoffrey Fryatt, 57 tuổi, sống trong một khu đánh golf kiêm nghỉ dưỡng đắt tiền ở thành phố Brisbane, đã bị bắt giữ sau khi khiến hàng xóm kinh hãi bằng lời đe dọa cho nổ một cửa hàng bán chất hóa học thông qua chiếc điều khiển vô tuyến từ xa.
"Chỉ cần tôi nhấn nút, một nửa Brisbane sẽ nổ tung", người đàn ông hét lên trong khi đấu trí với cảnh sát.
Tờ Brisbane Times, nhật báo địa phương đưa tin, luật sư của Fryatt biện hộ với tòa án quận Brisbane rằng thân chủ của ông đã hoàn toàn không còn kiểm soát sau khi mất quá nhiều tiền tiết kiệm trong một vụ lừa đảo.
"Mọi người đều rất sợ hãi về một vụ nổ bất ngờ. Trước đây, đã có nhiều lời đe dọa hoặc trò chơi khăm cho nổ bom rồi và ai cũng biết những ảnh hưởng to lớn của nó", thẩm phán luận tội trước khi kết án Fryatt một năm tù treo.
Thanh Tùng