![]() |
Phạm Văn Cương và tang vật vụ tống tiền. |
Theo thông tin ban đầu, lúc 8h30 ngày 22/2, Trực ban hình sự của công an phường 5 (quận Tân Bình) đã tiếp nhận một vụ trình báo dọa cho nổ bom, bắt cóc tại nhà số 277 Phạm Văn Hai do ông Tiệc (46 tuổi) làm chủ. Nhận định đây là vụ án tống tiền có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an quận Tân Bình đã có báo cáo khẩn cho công an TP HCM.
Từ 21h ngày 21/2 đến 8h ngày 24/2, ông Tiệc liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn từ số điện thoại 0906894802 và các cuộc gọi từ điện thoại công cộng với nhiều nội dung "khủng bố" tống tiền đặc biệt nghiêm trọng. Dưới đây là một trong 29 tin nhắn mà ông Tiệc đã nhận từ tối ngày 21 đến 24/2 khiến gia đình ông phải di tản ra khỏi nhà nhiều lần và thức trắng đêm vì nơm nớp lo sợ: "Năm mới tôi báo cho ông Ngô Xuân Tiệc biết một tin buồn, nhà ông bị cài bom và chỉ cần từ xa tôi nhấn nút một cái là ông và con cái ông sẽ bị nổ tung. Nếu ông chịu đưa tôi 20.000 USD tôi bảo đảm nhà ông sẽ không bị nổ. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát nếu không sẽ không có vụ trao đổi nào hết. Tôi sẽ quan sát nhà ông 24/24 đó và tôi muốn nói với ông rằng tôi là người có thể đi vào nhà ông bất cứ lúc nào và tôi nói chuyện nghiêm túc với ông đó, tôi muốn tới chiều ông phải có tiền cho tôi, đừng có đùa với tôi mà mất mạng".
Ngoài ra, hàng loạt cuộc điện thoại khủng bố khác của 2 giọng nam đã gọi đến điện thoại di động và điện thoại bàn của ông Tiệc luôn miệng đe dọa cho nổ bom chết hết gia đình và đe dọa bắt cóc 2 đứa con gái (13 tuổi và 12 tuổi) nếu ông Tiệc không nhanh chóng giao số tiền trên cho bọn chúng. Trước đó, lúc 22h ngày 22/2, bọn chúng đã gọi điện thoại yêu cầu ông Tiệc mang tiền đến đặt dưới tượng Đức Mẹ của nhà thờ Đồng Tiến (quận 10), nhưng do chưa gom được đủ tiền, nên ông Tiệc không đến được. Lập tức, gia đình ông Tiệc liên tục bị đe dọa.
Vì quá lo sợ, ông Tiệc phải chạy đi vay mượn thêm tiền của bạn bè gom đủ 20.000 USD để giao cho bọn chúng vào lúc 8h ngày 24/2 tại ngã tư Út Tịch - Hoàng Việt (quận Tân Bình). Đúng hẹn, ông Tiệc có mặt nhưng vừa đến nơi thì nhận được điện thoại của bọn chúng yêu cầu đổi địa điểm nhận tiền sang trước khách sạn Đệ Nhất, rồi bùng binh Đệ Nhất... Đến 12h, ông Tiệc lại nhận được thông tin là đến trước siêu thị điện máy Phan Khang trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 4, quận Tân Bình) giao tiền.
Trong lúc ông Tiệc đưa số tiền đó cho thanh niên tên Cương đi xe Wave không biển số thì bất ngờ lực lượng trinh sát của công an quận Tân Bình dưới sự chỉ huy của thượng tá Hồ Văn Minh (Trưởng công an quận Tân Bình) đã ập đến bắt quả tang thủ phạm tống tiền cùng tang vật.
Qua đấu tranh, công an tiếp tục bắt giữ Sâm đang đứng ở khu vực cầu số 3 trên kênh Nhiêu Lộc (phường 5, quận Tân Bình) để chờ nhận tiền từ Cương. Bọn chúng khai nhận do không có tiền nên nảy sinh ý đồ trên. Theo thông tin ban đầu, hiện Sâm và Cương đang thất nghiệp. Trước đây, Sâm từng làm việc cho ông Tiệc và là em chú bác của ông Tiệc cho nên biết rất rõ về sinh hoạt, số điện thoại, tên họ đầy đủ của ông Tiệc.
Bước đầu, công an xác định, bọn chúng chỉ dùng lời đe dọa cho nổ bom chứ chưa có chuyện "cài bom" tại nhà ông Tiệc. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo Thanh Niên)