Là một ông bố "nghiện con" nên Đỗ Mạnh Cường thường xuyên cập nhật những hình ảnh đáng yêu của các bé trên trang cá nhân. Bên cạnh những lời khen dành cho sự lém lỉnh, dễ thương của các thiên thần nhí, vẫn có người nghi ngờ lòng tốt với ông bố của 8 con nuôi. Mới đây, một Facebooker đã để lại bình luận cảnh báo nhà thiết kế: "Bố Cường cẩn thận không lại bị bảo là nhận nuôi và lợi dụng các con để kiếm tiền".
Trước lời nhắc nhở, Đỗ Mạnh Cường nói anh biết bản thân không thể tránh khỏi những suy nghĩ không hay của người khác về mình. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa sẽ làm anh chán nản hay từ bỏ việc làm những điều tử tế. "Tôi chỉ sợ mình lựa chọn một lối sống sai chứ không sợ người khác nghĩ sai về mình. Nên trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình, trau dồi và học hỏi để mình tốt hơn mỗi ngày", anh nói.
Nhà thiết kế thừa nhận từ khi nuôi 8 người con, anh nhận được nhiều sự quan tâm của nguời Việt từ khắp nơi trên thế giới. Những ai đồng cảm, xót thương cho thân phận những đứa trẻ mồ côi đều muốn được dõi theo hành trình anh nuôi dậy các con thế nào. Vì vậy, anh luôn công khai hình ảnh của các con trên mạng xã hội để mọi người yên tâm. Đồng thời lan toả tình yêu thương giữa con người với nhau, cũng như tạo nên những điều tích cực giữa muôn vàn điều tiêu cực bên ngoài xã hội.
Với những ý kiến tiêu cực, Đỗ Mạnh Cường nhắn nhủ: "Khi nào tôi bắt các con mình đi ăn xin, hay mang con mình ra để đi kêu gọi mọi người giúp đỡ thì mọi người lên án. Nhưng tôi đang phải nai lưng ra kiếm tiền mỗi ngày để nuôi con tôi, hy sinh thời gian, sức khỏe của mình để chăm sóc các con thì mong nhiều người hãy bớt những suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi của mình. Chăm sóc một đứa trẻ, nuôi dậy cho nó lớn lên khỏe mạnh thành người không phải là điều dễ dàng dù là trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Còn tôi chỉ là một người đàn ông độc thân nuôi 8 đứa con nhỏ thì khó khăn đến nhường nào? Ai làm cha, làm mẹ rồi chắc đều hiểu những gì tôi nói".
Sau cùng, Đỗ Mạnh Cường mong mọi người có cái nhìn tích cực và bớt nghĩ xấu về người khác: "Chúng ta nhiều khi hay nghi ngờ lòng tốt của người khác, nhưng có bao giờ tự hỏi bản thân mình đã cho ai, đã làm gì cho những người xung quanh mình chưa, đã dám hy sinh cho những người xa lạ không phải máu mủ của mình chưa? Mọi người cứ làm đi để thấy khi chúng ta làm chưa bao giờ dễ dàng như những gì chúng ta nói. Sống tử tế cũng chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy khi phán xét hay nghĩ xấu về ai đó, hãy đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận bằng trái tim của mình. Nếu chúng ta không thể làm thì cũng nói những điều tử tế để tiếp thêm sức mạnh cho những người đang cố gắng làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Nói điều tử tế mà còn khó, thì làm những điều tử tế còn khó đến nhường nào?".
Cherry Trần